Bỏ 500k mời bạn gái mới quen đi ăn đã tố người ta 'đào mỏ' và cái kết cho anh chàng ki bo
Cư dân mạng cho rằng chàng trai đã quá nhỏ mọn và tính toán chi li với bạn gái.
Trên mạng xã hội từng xuất hiện không biết bao nhiêu câu chuyện trai gái bóc phốt nhau sau những lần hẹn hò đầu tiên. Người thì vì nhan sắc ngoài đời không như trên mạng, người thì vì đi ăn lại rủ thêm bạn tới, bên cạnh đó cũng có không ít người chẳng vừa ý vì tiền nong ăn uống không sòng phẳng.
Mới đây, một chàng trai đã lên "tố" bạn gái mới quen cũng vì chuyện tiền bạc. Không những không nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng, nhiều người còn mắng chàng trai quá tính toán với bạn gái.
Được biết, sau vài lần nói chuyện thì chàng quyết định rủ nàng đi ăn. Thấy buổi đầu gặp mặt cũng vui vẻ nên anh chàng rủ cô gái đi ăn thêm 2 lần nữa. Do cả 3 lần đều là chàng trai trả tiền nên anh nghĩ cô gái không có ý thức mời lại, yêu mình chỉ để "'đào mỏ".
Bài bóc phốt (Ảnh chụp màn hình)
"Mình đang tán một em sinh viên năm nhất lên năm 2. Sau một tuần nói chuyện thì mình mời em đi ăn. Lần đầu đi ăn ốc nem khoai, mấy đồ ăn vặt, hết 156k. Nói chung buổi đầu gặp mặt cũng vui nên mình tiếp tục mời em 1 bữa nữa, lần này thì chỉ là ăn gà rán, phở gà, quẩy, trứng hết 178k.
Có điều mình thấy hơi lại, bây giờ các em sinh viên chỉ muốn được bao hay sao, người ta mời 2 bữa thì cũng phải mời lại 1 bữa chứ đây không nói gì, không cần mời nhiều, 40-50k/1 bữa cũng được nhưng quan trọng là có ý thức mời. Đây lại cứ lẳng lặng không nói gì.
(Ảnh minh họa)
Đến bữa thứ 3, chúng mình đi ăn vịt, bún măng tiết, lòng mề xào dứa, cũng chỉ 180k. Tổng 3 bữa là 514k. Mình thấy khó chịu nên mình mới bảo:
'Em ko mời anh bữa nào à?
Mời gì ạ?
Thì anh mời em 2 bữa em cũng phải mời anh 1 bữa chứ. Chứ chưa yêu mà lúc nào cũng bắt anh bao anh thấy buồn cười. Ba bữa là cũng hết 514k rồi đấy chứ ít gì đâu'.
Xong em ấy không nói gì, đi một lúc thì bảo có việc đi về, xong lúc đưa về đến phòng thì em rút trong ví ra 200k rồi nhét vào mũ bảo hiểm rồi đưa cho mình bảo:
'Trả anh'.
Rồi đi thẳng vào phòng. Sau đó mình cũng về, lúc nhắn tin hỏi là sao giận thì em bảo:
'Đàn ông đàn anh tính chi li từng đồng một như anh còn lâu mới có người yêu'
Đùa, giận là một phần đằng này còn nói kiểu rủa mình như vậy, mình nói sai chỗ nào à? Các em giờ nghĩ gì, yêu cầu gì, hi vọng gì thế? Tìm được 1 anh để đào mỏ hay sao?"
Đoạn chia sẻ cho thấy đây là một chàng trai tỉ mỉ, khá tính toán. Mỗi một lần đi ăn, anh ta đều nhớ ăn những món gì, hết bao nhiêu tiền. Anh chàng còn chả ngại mà nói thẳng với cô gái "anh mời em hai bữa, sao em không mời lại anh bữa nào". Lời nói thẳng khiến bạn gái tự ái và sau đó cô nàng đã có hành động trả tiền và chắc không bao giờ hẹn gặp lại nữa.
Cứ tưởng "bóc phốt" sẽ nhận được sự ăn ủi của cộng đồng mạng, nào ngờ lại hứng cả "rổ gạch đá". Ai cũng cho rằng chàng trai không những ki bo mà còn vô duyên khi nói thẳng với bạn gái như vậy.
"Bóc phốt" làm gì để rồi dân tình mắng ngược (Ảnh chụp màn hình)
Tình phí vẫn luôn là vấn đề tế nhị và dễ gây tranh cãi, thế nhưng không phải là không có cách để giải quyết. Chỉ vì vài bữa ăn mất 500 nghìn mà đánh gái bạn gái đào mỏ thì xem ra, anh chàng này đã quá thiển cận rồi!
Nami
Theo VietNamnet
-
5 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước