Từ Hà Nội ra Hải Phòng mừng sinh nhật, chờ đến 0 giờ thấy bạn gái hôn anh nuôi
Lên kế hoạch tạo điều bất ngờ cho bạn gái nhân ngày sinh nhật, chàng trai mang quà, hoa chạy xe máy từ Hà Nội về Hải Phòng và chờ từ chiều 6/1 đến 0 giờ sáng 7/1 trước nhà cô ấy để rồi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
Cụ thể hơn, bạn gái ôm hôn anh trai nuôi trước cửa nhà rồi cùng nhau đi vào quán bar. Quá cay đắng, chàng trai Hà Nội bị cắm sừng quay clip bạn gái vui vẻ bên anh trai nuôi trong quán bar rồi nhắn tin hỏi cô đang ở đâu.
Cô gái Hải Phòng trả lời rằng đang ngủ và giả bộ không nhớ ngày sinh nhật của mình dù bạn trai có nhã ý rủ đi ăn, đồng thời hẹn anh vào sáng mai.
Thay vì đứng trước nhà lúc 0 giờ sáng tặng hoa và quà sinh nhật, chàng trai Hà Nội tạo bất ngờ cho bạn gái bằng cách gửi clip vừa quay lúc nãy.
Lộ chuyện ngoại tình, cô gái Hải Phòng gọi điện cho bạn trai định giải thích nhưng anh không nghe và đăng tâm sự cay đắng lên fanpage triệu like xin lời khuyên của mọi người. Nội dung như sau: "Bọn tôi yêu xa Hà Nội - Hải Phòng
Hôm nay là sinh nhật em nên tôi muốn tạo bất ngờ bằng cách phóng xe từ Hà Nội qua Hải Phòng thăm em.
Tôi đến Hải Phòng từ chiều nhưng muốn đợi đến 0 giờ ngày 7/1 để mang quà, hoa chúc mừng em tại cửa nhà. Thế nhưng, kết quả thể nào ngờ khi tôi thấy em ấy đang ôm hôn cái thằng mà nó bảo 'con trai nuôi của bố mẹ', hay có thể gọi là anh trai nuôi đúng nghĩa luôn.
11 giờ 30 tối, tôi dựng xe đứng đợi thì thấy em bước ra nhưng là đi với thằng khác. Tôi đi theo em vào quán bar thì thấy chúng nó làm trò mèo. Cay và đau, uất nghẹn cổ không thể khóc cũng không thể làm thế nào được. Tôi đi về và nhắn tin, gửi clip cho nó rồi im lặng.
Nãy nó có gọi điện cho tôi để giải thích, nhưng tôi không tắt máy. Tôi làm thế là đúng hay sai vậy? Cho tôi lời khuyên với!".
Chàng trai Hà Nội nhắn tin và gửi clip cho bạn gái ngoại tình khi yêu xa - ảnh: BEATVN
Nhiều người cho rằng chàng trai làm vậy là đúng, không cần nghe cô gái lăng nhăng kia giải thích hay động thủ mà nên chấm dứt ngay mối tình.
“Bạn làm đúng rồi nhé! Thứ con gái như vậy không xứng đáng để bạn phải buồn đâu. Mạnh mẽ lên!”;
“Về là đúng rồi bác, ở sân khách mà nóng là mình thiệt. Chúc bạn tìm được hạnh phúc mới”;
“Anh làm thế là đúng rồi. Đánh đấm làm gì, đụng đến pháp luật, mất cả tương lai”;
Bên cạnh đó, vài người từng yêu xa và rơi vào hoàn cảnh tương tự trên gửi lời an ủi chàng trai tội nghiệp.
“Bớt buồn nha bạn. Tôi cũng từng yêu xa và bị giống bạn. Tôi phóng xe từ Quảng Ninh về quê giữa trời mưa rét. Xong, thấy em cũng đang được anh nuôi đưa đi thăm người ốm về. Sợ em bị lạnh nên ông anh nuôi cũng quan tâm, ôm cái thật chặt cho em đỡ lạnh rồi mới đi về”.
Theo Một Thế Giới
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
23 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
-
53 phút trước