Chàng trai bị 'đá' vì đến nhà người yêu gói canh thừa mang về
Câu chuyện chàng trai quá tiết kiệm, không mấy khi tiêu tiền, đến nhà người yêu ăn cơm còn xin gói đồ thừa mang về hiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng.
NEU Confessions mới đây đăng tải câu chuyện dở khóc dở cười về một chàng trai bị người yêu bỏ do quá tiết kiệm. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết này nhanh chóng thu hút hơn 14.000 like (thích) và hàng nghìn chia sẻ, bình luận.
Anh chàng hà tiện với người yêu
Nữ chính cho hay cô và bạn trai yêu nhau được hơn một năm. Ban đầu, hai người chỉ trò chuyện, tâm sự qua mạng. Cô dần cảm mến, thấy anh là người có trách nhiệm.
Thiếu nữ chia sẻ trên mạng rằng cô chia tay bạn trai vì anh quá hà tiện. Ảnh chụp màn hình.
Lần đầu hẹn hò, chàng trai dẫn cô đi ăn và trả tiền. Song những lần sau, hai người chỉ đi dạo, không tiêu gì.
Đôi lần cô rủ bạn trai đi ăn thì anh nói: "Em mời, em trả đi". Thiếu nữ vẫn vui vẻ thanh toán, không phàn nàn gì.
Thời gian quen nhau, chưa một lần nam thanh niên mời bạn gái ăn uống, chủ yếu hai người toàn chia đôi tiền. 9X cho rằng họ đều là sinh viên nên chuyện chia sẻ tình phí khá hợp lý và không bao giờ để bụng.
Những ngày lễ, chàng trai thường lảng tránh, không tặng bạn gái món quà gì. Cô cũng không đòi hỏi, song vẫn buồn vì điều này. Nữ sinh chia sẻ còn rất nhiều thứ anh tiết kiệm với cô.
Cô cùng bạn trai đi xe bus. Nhà cô khá gần, cách 2 bến, cô có vé tháng, còn bạn trai thì không. Lên xe, anh xin không thu tiền vì đi gần, anh phụ xe có vẻ không đồng ý.
Thấy ái ngại trước mọi người xung quanh, thiếu nữ lấy tiền của mình ra trả hộ. 9X đành nói với phụ xe rằng bạn trai mình không có tiền lẻ nên mới vậy.
Cả hai rất ít gặp nhau, chỉ hay nói chuyện qua mạng. Cô cho rằng nửa kia của mình khi yêu bị mắc "bệnh tiết kiệm".
Thiếu nữ ngỏ ý muốn sang nhà người yêu thăm và ở lại ăn cơm, chàng trai miễn cưỡng đồng ý, bảo cô gái không phải mua gì vì có sẵn đồ ăn.
Cô tới nơi thấy căn phòng chật chội, bừa bộn, điểm cộng là có nhà vệ sinh khép kín. Khi dọn cơm, 9X thấy đồ ăn có mỗi đĩa đậu luộc, trứng rán và một ít rau.
Thấy vậy, anh cười bảo: "Sinh viên nghèo nên ăn thế là sang rồi". Lúc ấy, cô thương anh lắm, bạn trai là người tiết kiệm, song anh chăm chỉ, chịu khó.
Câu chuyện không dừng lại ở đó, ăn xong cô vào nhà vệ sinh, bạn trai nói gì ngoài cửa, cô không nghe rõ. Lúc ra, anh bảo cô lần sau "đi nhẹ" thì đừng xả nước vì tốn nước, đi 2,3 lần sau hãy xả.
Cô tưởng nửa kia đùa nên còn chọc ghẹo anh. Giờ nghĩ lại, cô mới thấy người yêu mình nói thật.
Có lần, cô uống nước ngọt, tiện tay vứt vỏ vào thùng rác, anh chàng lấy ra rồi bảo "tích tiểu thành đại". Bởi anh từng bán đống lon được hơn 200.000 đồng.
Mang canh thừa từ nhà bạn gái về
Nữ chính cho hay cô nghĩ người yêu mình có vấn đề, tính toán chi li nên không có bạn bè. Do không sống cùng được, anh đành phải ở một mình.
Nhiều lúc 9X nghĩ ra mọi lý do để biện hộ cho anh. Song "giọt nước tràn ly", hành động lần này của bạn trai khiến cô không thể chịu đựng thêm.
Thiếu nữ muốn nửa kia về nhà ra mắt cha mẹ vì gia đình biết cả hai yêu nhau, muốn gặp để nhắc nhở chuyện học hành. Cô luôn kể với người thân bạn trai mình rất chịu khó, ngoan ngoãn, không bao giờ sa vào mấy tệ nạn và biết tiết kiệm.
Gia đình 9X ở thành phố, không giàu có. Cha mẹ cô vất vả kiếm tiền nhưng vẫn khá giả hơn nhà bạn trai.
Hôm đến chơi, cô có nhắc khéo người yêu là buổi đầu ra mắt nên tạo thiện cảm, mua ít hoa quả hay hộp bánh tượng trưng. Song anh vẫn đến tay không, biện hộ là vội nên quên.
Đôi trẻ "đường ai nấy đi" vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Ảnh minh họa.
Thấy chàng trai thật thà, cha mẹ cô gái khá thiện cảm. Anh còn vào nấu cơm, ăn xong giúp bạn gái rửa bát. Thấy miếng thịt, bát canh cá nấu chua cô định đổ đi, anh hét lên bảo cô phí phạm, bảo không ăn đưa anh bỏ túi mang về.
Nữ chính nhắc bạn trai nói bé, song anh vẫn nhất quyết bảo cô bọc vào túi đưa anh. Sợ cha mẹ biết, cô miễn cưỡng đưa, chàng trai còn lấy luôn gói giò trong ngăn đá vì cô định bỏ đi.
Chứng kiến hành động của người yêu, thiếu nữ giận và sốc. Đợi anh về, cô nhắn tin bảo chia tay.
Nam thanh niên hỏi vì sao và cho rằng do anh mang đồ nhà cô về nên bạn gái mới bỏ. Thấy vậy, cô gái tức giận bảo chàng trai bị bệnh và nên đi khám bác sĩ tâm thần.
Từ đó, anh chàng không nhắn tin cho cô, song 9X vẫn muốn làm bạn vì còn thương anh. Cô phân vân không biết mình có nên xin lỗi chàng trai. Bản thân cô không muốn quay lại, song thấy mình nói anh hơi quá.
Ngoại trừ tính tiết kiệm, anh là chàng trai tốt, hay sửa máy tính giúp cô. Anh cũng không rượu chè, cờ bạc. Nữ chính quyết định chia sẻ câu chuyện để mọi người cho cô lời khuyên.
Bài viết này hiện khiến dân mạng không khỏi bức xúc, tỏ thái độ ngán ngẩm trước cách tiết kiệm quá đáng, làm xấu mặt đàn ông của chàng trai. Bên cạnh đó, nhiều người đưa ra lời khuyên cho nhân vật chính.
Minh Huyền (Hà Nội) cho rằng thói quen tiết kiệm của nam thanh niên trên đã "ăn sâu vào máu". Huyền từng có bạn trai như vậy, không thể nào sửa được, làm cái gì cũng tính toán rất chi ly.
Theo thiếu nữ, anh chàng như vậy không xứng đáng để yêu, chia tay sẽ hạnh phúc cho cả hai.
Một số dân mạng nhận định con trai chỉ cần không hoang phí. Người đàn ông phải có chí tiến thủ, cố gắng kiếm nhiều tiền để hưởng thụ, chứ không phải hà tiện, chắt bóp.
Theo Zing
-
52 phút trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
5 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
10 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
21 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước