Chàng trai tự tin giỏi kiếm tiền nhưng vẫn bị bạn gái đòi hủy hôn
Màn phân tích cực kỳ thuyết phục của cộng đồng mạng khiến chàng trai “ngã ngửa”.
Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải câu chuyện của một chàng trai về việc bạn gái đòi hủy hôn chỉ vì vấn đề phân chia tiền bạc sau kết hôn.
Theo đó, anh chàng và người yêu đều có công việc ổn định. Khi hai người tiến đến hôn nhân, bạn gái bày tỏ quan điểm vợ là người giữ tiền cho cả hai, nếu không được thì hủy hôn. Trong khi đó chàng trai này cho rằng tiền ai người đó giữ, mỗi tháng anh đưa cho vợ khoảng 5 - 7 triệu để làm sinh hoạt phí là đủ.
Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:
''Các bạn nghĩ sao về việc 'Kết hôn vợ là người giữ tiền'. Mình và người yêu dự định tháng 11 sẽ kết hôn, hai gia đình cũng gặp nhau nói chuyện của 2 đứa.
Mình đi làm được 5 năm nay, thu nhập mỗi tháng khoảng 3x, có 1 tài khoản tiết kiệm hơn 200 triệu. Mình chỉ có từng ấy vì ngày trước dồn mua đất và làm nhà cho bố mẹ ngoài mặt đường.
Người yêu mình mới đi làm được 2 năm, tiền nong em ấy cũng không chia sẻ nhiều, chỉ biết là mỗi tháng thu nhập của em khoảng 10 triệu, công việc không áp lực, có thời gian chăm sóc gia đình
Câu chuyện của chàng trai đang gây tranh luận trên mạng xã hội.
Trong thời gian yêu, em ấy không hỏi han về tiền bạc của mình, 100% là tự mình cho em tiền tiêu vặt, mua đồ, quà cáp. Sau khi 2 gia đình gặp mặt, em thẳng thắn với mình về quan điểm:
- Kết hôn vợ là người giữ tiền, cả tiền tiết kiệm lẫn tiền lương. Em sẽ làm 1 tài khoản mới, công khai để cả 2 biết, tài khoản đó có cả tiền tiết kiệm, tiền lương của 2 vợ chồng. Hàng tháng chồng sẽ tự động chuyển tiền lương vào đó.
Mỗi tháng vợ sẽ đưa khoảng 3 triệu cho chồng tiền xăng và cafe, nhậu. Ăn sáng thì ăn ở nhà. Tiền giao lưu tạo mối quan hệ nếu thiếu thì vợ chuyển sau. Nếu đồng ý thì cưới còn không thì suy nghĩ lại.
Mình thì không thoải mái về vấn đề trên, thiết nghĩ tiền ai người ấy tiêu, em ấy thiếu thì có thể nói mình để mình cho. Hoặc mỗi tháng, mình đưa em 5-7 triệu để lo tiền nhà sinh hoạt, còn tiền của mình để mình lo chuyện lớn hơn như đầu tư chẳng hạn.
Mình cũng không muốn có cảnh phải ăn cắp chính đồng tiền mình làm ra. Hay mỗi lần thiếu tiền lại phải nhìn sắc mặt vợ để lấy, thấy không đáng mặt chút nào.
Thực chất vấn đề này rất nhỏ, nhưng người yêu mình không nghe, hiện tại em không muốn kết hôn với mình nếu quan điểm của em không thống nhất với mình được. Không biết mọi người lập gia đình, chuyện tiền nong sẽ thế nào. Đưa cho hết vợ hay giữ lại mỗi tháng đưa một phần cho vợ?''.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về vô số tương tác của cộng đồng mạng. Thay vì đứng về phía chàng trai, đa số ý kiến cho rằng cô gái nên hủy hôn vì anh chàng này quá tính toán và không biết suy nghĩ cho tổ ấm chung.
Một số khác còn đưa ra giả thiết trong trường hợp người vợ phải nghỉ việc để sinh con, không có thu nhập thì phải làm như thế nào? Thậm chí, số tiền 5-7 triệu mà anh chàng định đưa cho vợ để trang trải sinh hoạt phí rất khó để đáp ứng cuộc sống đắt đỏ như hiện nay.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- Mình chọn huỷ hôn nhé, chưa gì đã nghĩ tiền mình lo việc lớn, rồi tiền ai nấy tiêu. Thế lúc cưới xong, đẻ 6 tháng, vợ không làm ra tiền thì em nó phải đi xin anh à?
- Thật ra nếu cô ấy có vị trí quan trọng trong lòng bạn thì bạn sẵn sàng giao luôn cả sổ đỏ cho cô ấy giữ chứ nói gì đến tiền tiết kiệm hay mấy tháng lương. Nó chỉ là chuyện vặt mà thôi. Vì lúc đó cô ấy sẽ quan trọng với bạn hơn cả thế giới này!
- Kết hôn xong tiền ai nấy tiêu. Thế trường hợp vợ bạn bầu bì, chửa đẻ không làm ra tiền thì nhịn à? Mỗi tháng đưa 5 - 7 triệu để chi trả sinh hoạt phí còn không cả bằng lương người giúp việc.
- Mình nghĩ bạn nữ nên tự hủy hôn trước, chứ tài khoản công khai mà còn sợ mất nữa thì thôi chịu, hủy đi, đừng cố giữ mà làm gì. Mình thì không có nhu cầu giữ tiền ai nhưng xác định có gia đình mà còn tính thế thì tốt nhất nên bỏ đi.
Ít nhất điều kiện đảm bảo đó là tài khoản chung hai vợ chồng để cha mẹ người ta còn yên tâm, chứ nuôi con bao nhiêu năm trời lại nhìn con đi làm con ở không công nhà người khác ai mà chịu nổi.
- Em ơi, mỗi người một quan điểm sống thôi nhưng khi về một nhà, tiền cũng nên về một mối. Chứ vợ chồng với nhau mà tiền anh với tiền tôi thì khó sống với nhau lắm. Trong nhà, người vợ giữ tiền được và kiểm soát được đồng tiền mới là điều tốt nhất.
Theo Infonet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước