Chấp nhận yêu người đàn ông có 5 điểm xấu này thì chẳng khác gì 'tự hại đời mình'
Hãy cẩn thận một chút trước khi quyết định yêu ai nàng nhé, kẻo sau này lại hối hận vì đã trót trao đi tình yêu.
Chuyện tình yêu là câu chuyện muôn thuở. Khi quyết định yêu ai đó, nàng thường mong có người sẽ bên cạnh chở che mình, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện buồn vui. Mọi bộn bề cuộc sống có thể vì người ấy mà tiêu tan. Ngọt ngào và hạnh phúc với câu chuyện tình yêu chúng mình.
Nhưng khoan, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định yêu ai đó. Đừng để sau này bản thân lại cảm thấy hối hận nha các nàng! Và hãy nhớ, đừng yêu một chàng trai có 5 thói quen xấu này.
1. Thích nói dối
Ảnh minh họa
Không ai thích nghe những lời lười dối cả, và đặc biệt trong tình yêu. Sẽ như thế nào nếu anh chàng kia hay nói những lời dối gạt. Chẳng hạn như quen nàng này nàng kia nhưng lại nói chỉ quen một người. Nói đến những điều nhỏ nhặt hơn như chàng nói dối về việc bận làm nên không đón nàng được trong khi đó, chàng lại đang đi chơi. Thật không vui chút nào!
Một chàng trai thích nói dối như thế thì thật khó khăn để biết được người ấy có yêu mình thật lòng hay không. Hơn hết, chuyện thích lừa gạt đã vô cùng tồi tệ.
Sẽ càng đau lòng hơn khi chính nàng phát hiện ra những lời nói dối ấy. Phải chăng nàng đang nghĩ làm sao biết được chàng kia có phải là người nói dối hay không? Câu trả lời là hãy quan sát lời nói của anh ta. Lời đường mật quá đà dễ dàng là kẻ thích nói lời lừa dối.
Vậy nên nàng ơi! Tuyệt đối đừng yêu những anh chàng thích nói lời đường mật quá đà. Kẻ thích nói dối sao? Tránh xa ra các nàng ạ. Đừng để sau này nàng hối hận trong đau buồn.
2. Lười vô biên
Nàng đến nhà chàng kia chơi. Đồ đạc bộn bề quá mức cho phép. Quần áo chất đống chưa chịu giặc, lại còn giấu trong tủ áo, dưới gầm giường. Giấu đi để nàng không biết anh lười nhác.
Nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn, khi hai người yêu nhau. Chàng sẽ lười nhác nằm trên ghế sô pha, để mặc nàng giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Đôi khi lại í ới nhờ đi lấy hộ lon nước, lấy hộ đĩa trái cây. Ôi!
Lười việc nhà là một chuyện, lười cả công việc của bản thân lại là điều đáng nói. Những người thích nhờ vả người khác hơn là tự tay làm, thích hưởng thụ hơn là lao động ấy, hay nói chung lại là những kẻ lười vô biên.
Thế nên nàng à, đừng để tình yêu của mình đến gần hơn những người như thế. Tương lai phía trước, nghĩ đến việc phải chạy đôn chạy đáo phục vụ cái tính lười ấy nàng thấy thế nào? Mệt mỏi lắm đúng không? Tránh xa ra càng xa càng tốt nhé các nàng.
3. Tính toán chi li
Một người đàn ông dù hào hoa, lịch thiệp đến đâu nhưng nếu sở hữu tính chi li quá độ sẽ khiến nàng bức bối. Đồng ý rằng tiết kiệm là tốt nhưng tính chi li ở đây đã vượt xa hoàn toàn mức tiết kiệm rồi. Thật, nàng ơi đừng yêu người có tính chi li ấy.
Cứ nghĩ rằng trong một buổi đi chơi, chàng so đo món này món kia, bảo món này đắt quá trong khi chàng thừa sức chi trả và nàng thì chẳng ngại ngần chia đôi. Chàng cứ so đo từng đồng từng cắc như thế, luôn miệng khuyên răng nàng tiết kiệm đi, đừng chi tiêu quá. Nghe thế, nàng cảm thấy thế nào?
Vậy thì rút nhanh thôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Đừng để sau này khi yêu nhau rồi, bạn phải chịu đựng những lần chi li thái quá như thế nhé!
4. Kiểm soát hóa mọi thứ
Yêu một chàng trai thích kiểm soát là những lần bạn đi đâu phải hỏi ý kiến chàng ta, rồi nhận được ánh mắt ngờ vực và hồi hộp không biết chàng ta có đồng ý hay không. Chuyện ra đường nên mặc gì, đi với ai, không được làm gì đều phải nằm trong tầm kiểm soát của chàng ta. Bạn không được làm trái ý, cũng không được quyền bàn cãi…
Nàng vẫn còn rất trẻ, chẳng lẽ cứ vì à thì yêu rồi mà đành giao cả tự do của bản thân cho một người hay sao? Ngay cả chuyện đi chơi với bạn bè cũng không được phép? Suốt ngày cứ ru rú trong nhà, đợi chờ người ta. Nghe thôi đã thấy bức bối lắm rồi.
Sở thích bị kiểm soát.
Niềm vui bị kiểm soát.
Sự riêng tự bị kiểm soát.
Nàng sẽ chẳng có lấy một khoảng trời riêng.
Thế nên đừng yêu một chàng trai thích kiểm soát chỉ vì thấy anh ta có vẻ khá quan tâm đến bạn gái. Một thái độ quan tâm nàng nhất định phải dè chừng.
Cuối cùng, nàng à, yêu đương là chuyện sớm muộn thôi. Đừng vội vã yêu mà yêu nhầm một chàng trai với tính xấu như trên nhé. Đừng phí hoài tuổi xuân của mình như thế. Vì tình yêu đẹp nhất vẫn còn đang đợi nàng.
5. Thích “rải thính” lung tung
Sẽ như thế nào khi yêu một anh chàng thích “rải thính” lung tung nhỉ? Cứ đôi ba phút lại nhắn tin thả thính bạn nữ này, rồi lại hay đăng status tâm trạng cô đơn cần người thương yêu các kiểu. Trong khi đó, người yêu thì lại đang bên cạnh. Thật chẳng thể nào mà tưởng tượng nổi
Chẳng có cô người yêu nào thích chàng trai của mình đi rải thính lung tung như thế cả. Hẳn rồi, vì yêu sẽ nhắc nhở sẽ bảo ban không được làm thế nữa. Nhưng nếu “rải thính” đã trở thành thói quen thì có sửa, có bảo thế nào cũng vẫn hoàn thói quen.
Thử nghĩ xem, một ngày kia nàng lượn lờ Facebook của gã người yêu, rồi nhìn thấy những bình luận, những status ngập đầy thính của gã thì nàng sẽ thấy sao? Lời mùi mẫn, yêu thương của gã dành cho mấy bạn nữ khác chắc chắn sẽ làm nàng tức điên. Nhưng khoan… tội gì phải thế.
Ngay từ đầu ấy, nàng đừng nên chọn yêu người như thế. Và sau này cũng sẽ không có những giây phút phải tức điên vì người yêu thích “trăng hoa”. Tội gì phải thế các nàng nhỉ?
Khánh Chi(tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
3 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
4 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
5 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
7 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
9 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
10 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
11 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
13 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
15 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
2 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước