'Chất như nước cất' bộ ảnh cưới chụp giữa tiếng reo hò của ngàn người trước chiến thắng U23 Việt Nam
Một bộ ảnh cưới với ý tưởng vô cùng táo bạo, sáng tạo khiến ai cũng phải nức lòng.
Cơn bão chiến thắng của U23 Việt Nam trước đội tuyển Qatar khiến cả nước mừng rơi nước mắt. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại có được thành tích xuất sắc như hiện nay. Tình cảm mà khán giả, người hâm mộ dành cho đội nhà là tinh thần bất diệt.
Hòa trong niềm vui ấy, cặp cô dâu chú rể phải "tranh thủ" chụp ngay một bộ ảnh cưới ghi nhớ lại khoảnh khắc kỉ niệm hoành tráng này, cũng là bộ ảnh để đời, sau này mỗi lần xem lại đều nhắc nhớ đến chiến tháng vang dội ấy.
Cô dâu chú rể và nhiếp ảnh gia đã có một ý tưởng vô cùng táo bạo. Vẫn là bộ váy trắng thướt tha của cô dâu nhưng chú rể không còn mặc sơ mi mà thay vào đó là màu áo cờ đỏ sao vàng, đầy tự hào dân tộc. Cả hai như quên mất mình đang đi chụp ảnh cưới, hòa chung vào không khí vui vẻ, chiến thắng đầy phấn kích của đội tuyển U23 Việt Nam.
Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cái nắm tay và cái ôm mãnh liệt. Vừa là tình yêu riêng tư vừa là tình yêu chung với tất cả mọi người.
Bộ ảnh được "nhào nặn" từ bàn tay của nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải, một người đã khá nổi với những bộ ảnh "lừng lẫy" trước đó. Nhưng đây phải nói là một bộ ảnh cưới "Chất phát ngất" vì nó được chọn đúng thời điểm chiến thắng chưa từng có của đội tuyển nước nhà.
Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những bức ảnh này đã nhận được vô vàn ý kiến bình luận, đánh giá và những lời khen ngợi. Lượt chia sẻ cũng lên tới vài nghìn.
Đây chắc chắn sẽ là bộ ảnh đáng nhớ nhất để sau này, mỗi lần nhắc lại còn thấy rộn ràng trong niềm vui chiến thắng. Cùng ngắm những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi này nhé:
Thanh thanh (tổng hợp)
Ảnh Hải Lê Cao
Theo Vietnamnet
-
54 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước