Được biết, chợ Karol là khu chợ tại Lào có rất nhiều tiểu thương Việt kinh doanh. Đêm 27/7, bất ngờ khu chợ phát lửa rồi bốc cháy rừng rực.

Chợ Karol bùng cháy trong đêm. Ảnh Tuổi Trẻ
Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, chợ Karol của Lào cách cửa khẩu Lao Bảo khoảng 1.5km, là nơi lượng tiểu thương người Việt qua làm ăn buôn bán hàng năm rất đông.
Ông Thiện cũng chia sẻ, theo thông tin từ tiểu thương tại đây kể lại, ngọn lửa bắt đầu phát nhỏ ra từ chập tối.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ nước bạn, Chỉ huy đồn biên phòng Lao Bảo đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị cho phép huy động lực lượng cứu hỏa của tỉnh qua giúp nước bạn dập lửa.
Nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngay trong đêm đó, 2 xe cứu hỏa của Công an tỉnh Quảng Trị đã vượt biên qua đất Lào hỗ trợ nước bạn cứu hỏa.
Đến khoảng 21h, hàng hóa của nhiều thương buôn đã bị cháy rụi. Hàng hóa ở chợ Karol chủ yếu là quần áo nên bén lửa rất nhanh. Vì có lượng lớn pháo hoa tại nhiều sạp buôn nên trong đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ và tia sáng.

Nhiều khu hàng hóa bán pháo hoa bén lửa tạo ra tiếng nổ và những tia sáng. Ảnh Tuổi Trẻ
Do khu chợ nằm khá xa trung tâm tỉnh lỵ nên lực lượng cứu hỏa ứng cứu cũng khá chậm và việc chữa cháy ban đầu chủ yếu là người dân tự hô hào nhau dập lửa theo cách truyền thống thông thường.
Đám cháy kéo dài hơn 2 giờ và thiêu rụi hàng chục quầy hàng hóa.
Hiện tại, lực lượng chức năng 2 nước đang vào cuộc để tìm ra nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ cháy lớn đó.
Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
