Chê mẹ hung dữ khi kèm em học, cô bé bật khóc khi thay mẹ chăm em
Kèm trẻ con làm bài tập làm một việc không hề đơn giản.
Việc kèm cặp trẻ tiểu học làm bài tập về nhà có thể là một trong những thách thức với nhiều phụ huynh.
Ngay cả với các bậc cha mẹ có học vấn cao cũng không thể thoát khỏi rắc rối này. Cũng từ đây, rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xuất hiện khiến ai nấy có em hoặc con nhỏ trong nhà đều thấy đồng cảm và thực sự thấu hiểu nhau.
Một người mẹ ở Giang Tô, Trung Quốc đã chia sẻ lại đoạn video con gái đang dạy cho cậu em trai đang học học lớp 1 làm bài, đáng chú ý chính là biểu cảm của “vị gia sư” bất đắc dĩ đang không ổn chút nào.
Buổi làm bài tập về nhà đầy "bất ổn".
Người mẹ này cho biết, trước đó cô là người chịu trách nhiệm kèm con trai làm bài tập và mỗi lần như vậy buổi học luôn vang lên tiếng gào ầm lên của người mẹ.
Cô con gái không chịu được cảnh tượng ấy và cho rằng mẹ quá hung dữ để dạy em mình học, vì vậy đã xung phong trực tiếp làm người kèm cặp cậu em nhỏ.
Quá tức giận trong việc giảng giải cho em trai, người chị đã bật khóc.
Kết quả là như những gì thể hiện trong đoạn video, chỉ trong một thời gian ngắn, người chị cũng đi theo "vết xe đổ" của mẹ, tức giận đến mức bật khóc nức nở.
Sự bất lực trong việc giảng giải bài tập cho em trai thể hiện rõ trên gương mặt mếu máo với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của cô bé. Người mẹ không nhịn được cười trước cảnh tượng bi hài này, cô cho biết cuối cùng thì con gái cũng đã hiểu được tâm tư mình.
Đoạn video nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác cũng như bình luận đồng cảm với tình huống trên. Đa số đều đồng tình cho rằng việc dạy trẻ con học không hề đơn giản chút nào và bản thân từng không ít lần mất bình tĩnh khi kèm cặp con, em, cháu của mình.
“Dạy bọn trẻ con mới thấy nghề giáo viên vất vả thế nào”.
“Mình bày em học mà tức điên luôn. Ai nói chi thì đi mà thử dạy xem rồi biết”.
“Bất lực thật sự, bình thường em dịu dàng dữ lắm nhưng hễ mà dạy em út học bài là y như rằng cả xóm nghe thấy giọng em".
“Ai rồi cũng tăng xông khi dạy trẻ thôi”.
“Tận cùng của sự bất lực”.
Dẫu vậy, cũng cần biết rằng việc mất bình tĩnh, lớn tiếng khi kèm trẻ làm bài tập không hề khiến buổi học trở nên thuận lợi hơn mà ngược lại còn đem lại áp lực không tốt cho trẻ. Cũng từ đó, nhiều người lại càng thêm đồng cảm với công việc vất vả của các giáo viên. Nghề dạy trẻ quả là không dễ dàng.
Theo VTC
-
26 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
26 phút trước
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước