Ngày còn trẻ, em được ví như hoa khôi của công ty. Hồi ấy có biết bao chàng trai tình nguyện "trồng cây si" nhưng thế nào em lại đổ gục trước chồng - một người đàn ông trầm tính.
Bọn em yêu nhau khoảng 3 năm thì đi đến kết hôn. Trong ngày đại hỷ, khỏi phải nói chồng đã tự hào thế nào trước họ hàng, quan khách vì cưới được "hoa khôi".
Năm đầu sau khi cưới, chồng tỏ ra quan tâm, chăm sóc em tận tình lắm. Đến khi, hai vợ chồng quyết định sinh em bé, mọi chuyện bỗng thay đổi 180 độ.
Việc mang thai khiến em xuống sắc thấy rõ. Nước da trắng trẻo ngày nào bỗng nổi mụn, tóc tai xơ xác.
Em còn tăng cân khá nhiều. Gần tháng thứ 6, em đã lên chục cân, bụng rạn, thâm đen. Đến ngày lên bàn sinh, em chính thức ngót nghét 80kg.
Sau khi sinh con, em tưởng sẽ nhanh lấy lại vóc dáng, ai ngờ bụng cả rổ mỡ, cân nặng không kiểm soát. Rồi cả ngày chỉ quẩn quanh hết sữa lại bỉm, em trở thành "mẹ bỉm sữa" chính hiệu.

Lúc này em mới dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, chỉ lo vỗ về con chứ chẳng đoái hoài gì đến vợ.
Mỗi lần vợ chồng ở gần nhau, chồng lại nhìn em lắc đầu, ngao ngán. Có lúc anh còn tỏ rõ thái độ, mắng mỏ: "Vợ với chẳng con, sinh mỗi đứa mà giờ vừa béo vừa xấu giờ chẳng khác gì mẹ sề".
Lời nói như dao cắt của chồng khiến em tổn thương vô cùng. Và càng tủi khổ hơn khi qua lời kể của một số bạn bè, em biết chồng đang đưa đi đón về một cô gái trẻ đẹp.
Vừa giận vừa thấy tủi thân. Em không thể để yên cho mọi việc trôi qua được. Cuối tuần trước, em nhờ mẹ chồng sang trông con giúp mình rồi đi ra ngoài cả ngày tới tối muộn mới mò về.
Về đến phòng, chồng đã ngồi chờ sẵn với vẻ mặt đầy sát khí. Em thản nhiên như không, cởi áo khoác ngoài rồi đi vào nhà tắm.

Lúc này, chồng lại gần xem xét chiếc áo, chợt ngửi thấy mùi nước hoa cùng khói thuốc của đàn ông, liền gào thét: "Giỏi thật, cô dám đi ra ngoài hú hí hả? Không biết soi gương nhìn lại mình tàn tạ thế nào à mà còn đú đởn?".
Không kiềm chế nữa, em nói lại ngay: "Anh đò đưa với gái thì được, sao em lại không thể? Ít ra em có mập ú, xấu xí những người ta vẫn chấp nhận đi cùng chứ không như anh thấy vợ thay đổi ngoại hình liền tìm cách né tránh.
Mà anh nói vậy sai rồi. Anh quên là em đã từng có biết bao nhiêu chàng trai vây quanh ư? Về ngoại hình, điều kiện cái gì họ cũng hơn anh đấy. Nhưng anh thử nghĩ xem, em đã từng có lời nào chê bai hay than trách anh chưa? Em xấu đi vì ai cơ chứ?".
Nói đến đây, chồng em đỏ bừng mặt, không nói được câu gì. Thế mới nói, em có thể không còn xinh đẹp sau khi sinh con. Nhưng em có quyền nhận được sự tôn trọng, sự yêu thương từ người khác, đặc biệt là chồng mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
