Chị chồng lẻo mép nhận việc, phút cuối 'dở quẻ' khiến tôi điêu đứng
Mọi người trong nhà chẳng ai nghi ngờ gì, chỉ có tôi mới hiểu quỷ kế của chị ta mà thôi.
Tôi làm nghề giáo viên, mới kết hôn gần 1 năm nay. Tôi sống hòa thuận với chồng và mẹ chồng.
Chỉ có chị chồng tính nết khó chiều. Dù đã lấy chồng và ở riêng nhưng chị vẫn thường xuyên về nhà đẻ, gây khó dễ với tôi.
Vì làm giáo viên phụ trách khối lớp 9 nên công việc của tôi rất bận. Nào là soạn giáo án, rồi ôn thi cuối cấp cho học sinh... hầu như tôi không có ngày nghỉ, không có giờ cố định.
Kể trong những ngày dịch, dù ở nhà nhưng tôi vẫn lên lớp dạy online đều đặn. Lớp đông, chia thành nhiều ca, phải sử dụng đến máy trợ giảng.
Sự vất vả của tôi đều được chồng và mẹ chồng thông cảm. Họ sẵn sàng phụ giúp tôi việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Thế nhưng, chị chồng không nghĩ như vậy. Mỗi lần về nhà đẻ, chị đều soi tôi từng ly từng tí. Chị cho rằng tôi lười nhác, chỉ biết ỷ lại vào mẹ chồng, còn bảo tôi về cái nhà này làm vương làm tướng.
Tôi biết mình không đỡ đần được nhiều cho mẹ chồng nên mỗi lần nghe quở trách chỉ biết im lặng. Có hôm chị chồng về nhà ăn cơm.
Thấy tôi nói chuyện thều thào, chị ấy liền chua ngoa: "Việc nhà đã có mẹ chồng làm hết mà em dâu vẫn mệt mỏi thế cơ à?". Nghe vậy, mẹ chồng tôi đỡ lời: "Mấy ngày nay ôn thi cho học sinh nên em nó bị đau họng, không có gì đâu".
Nhưng chị chồng đáp lại: "Ôi dào ôi, có mỗi việc nằm nhà nói vài ba câu cũng đau với ốm, mệt mỏi" khiến tôi ấm ức kinh khủng.
Đỉnh điểm cuối tuần trước, mẹ chồng muốn làm 3 mâm cỗ giỗ bố chồng. Bà nhắc tôi rủ chị chồng đi chợ, coi như cơ hội hai chị em làm hòa.
Tôi biết tính chị chồng vốn chẳng ưa gì mình, nhưng vẫn nghe lời bà nói qua với chị. Chị suy nghĩ gì đó rồi ngọt nhạt: "Thôi cỗ bàn tôi chẳng biết g. Em dâu vốn tháo vát hay là cứ nấu nướng, đi chợ. Bát chén cứ để chị rửa, có mấy cái ngoắng cái là xong".
Biết vậy, tôi cũng đi chợ sớm mua đầy đủ thực phẩm, còn xin nghỉ dạy để làm cỗ. Tới 11h trưa, chị chồng mới đến.
Vừa vào đến nhà, chị ấy lăng xăng ra đánh giá mấy mâm cỗ, món nào chị ấy cũng chê. Nào là gà luộc hơi quá. Nào là xôi đồ hơi nát…
Khi chị chồng nói thế, tôi vẫn cố gắng phớt lờ. Đến lúc ăn xong xuôi, chị ấy bỗng dưng đứng bật dậy nghe điện thoại, còn để lộ vẻ mặt lo lắng: "Ôi thật á? Thế để tao đến ngay".
Rồi chị quay ra thưa với cả nhà: "Con xin phép cả nhà được về trước. Tự dưng có chút chuyện ở công ty. Thôi thì em dâu nhanh nhẹn giúp chị dọn dẹp với nhé, có mấy cái bát thôi chắc cũng nhanh".
Vừa nói xong, chị chồng tủm tỉm cười rồi cắp túi xách về mất hút. Mọi người trong nhà chẳng ai nghi ngờ gì, chỉ có tôi mới hiểu "quỷ kế" của chị, muốn kiếm cớ để trốn việc mà thôi.
Vẫn biết 3 mâm cỗ không phải là lớn nhưng ngồi thui thủi một mình dọn dẹp, tôi thực sự tủi thân và giận chị chồng. Đúng là càng nín nhịn, chị ấy càng quá quắt.
Tôi phải làm sao để "thu phục" bà chị chồng quái đản này đây?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước