Chị chồng mưu đồ muốn em dâu đến làm thuê không công, em dâu 'cứng' khiến chị tái mặt
Một nàng dâu mới như Thư thường sẽ ngại ngần chẳng dám từ chối, nhất là khi mẹ chồng đã chủ động mở lời như vậy. Nhưng Thư lại không phải người như thế.
Sau khi kết hôn, phụ nữ sẽ có một gia đình thứ hai với những mối quan hệ mới như mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng, em dâu - chị chồng… Nếu gia đình chồng thật lòng yêu thương và đón nhận, đó là sự may mắn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Ngược lại, lúc ấy người vợ phải tự biết bảo vệ bản thân bằng chính bản lĩnh và sự quyết đoán của mình.
Thư (25 tuổi, Hà Nội) tâm sự cô vừa kết hôn được tròn 3 tháng và hiện tại vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. “Vừa rồi tôi có nghỉ việc để tìm chỗ làm mới phù hợp hơn. Trong lúc chưa tìm được việc thì chị gái chồng bỗng đến nhà, đưa ra đề nghị muốn tôi về làm việc cho cửa hàng của vợ chồng chị ấy”, Thư kể.
Chị chồng Thư tên Hoạt, vợ chồng đang kinh doanh một cửa hàng ăn uống. Hoạt muốn Thư về làm kế toán cho mình, đúng chuyên môn của Thư. Đó là chuyện riêng cần bàn bạc và thảo luận kỹ nhưng Hoạt lại cố tình đưa ra nói trước mặt bố mẹ chồng Thư nhằm gây áp lực buộc cô phải đồng ý.
Ảnh minh họa
Ông bà nghe xong lập tức ủng hộ con dâu về làm cho con gái. Mẹ chồng Thư còn hết lời thuyết phục con dâu: “Làm cho anh em người nhà vẫn thoải mái hơn làm cho người ngoài con ạ. Mệt thì nghỉ, cũng không bị mắng mỏ, quát tháo. Bố mẹ rất vui nếu anh chị em các con sống hòa thuận và biết nâng đỡ cho nhau”.
Thư nhớ lại khi cô còn chưa về làm dâu, có lần Hoạt đột ngột đến vay cô 10 triệu đồng, bảo rằng có việc gấp. Hôm đó Thư phải vay mượn thêm bạn bè mới đủ, cô đã nói rõ với chị gái người yêu như vậy nhưng cho đến nay Hoạt vẫn chưa hoàn trả cho cô khoản tiền. Trong khi cuộc sống vợ chồng Hoạt đâu đến nỗi nào, còn có vốn để mở cửa hàng kinh doanh.
Chính vì thế Thư đánh giá lời đề nghị của Hoạt thực ra chỉ là mưu đồ lợi dụng em dâu làm không công cho mình mà thôi. Đến cuối tháng Hoạt chắc chắn sẽ viện cớ này cớ khác để khất lương.
Một nàng dâu mới như Thư thường sẽ ngại ngần chẳng dám từ chối, nhất là khi mẹ chồng đã chủ động mở lời như vậy. Nhưng Thư lại không phải người như thế. Cô không kiếm cớ vòng vo để từ chối lời đề nghị của chị chồng. Thư thẳng thắn hỏi Hoạt về công việc như một người đi làm công bình thường.
“Tôi hỏi chị chồng cụ thể công việc bao gồm những gì, giờ giấc đi về ra sao, ngày nghỉ quy định thế nào. Tôi cũng hỏi chị ấy về mức lương thử việc và tiền công khi làm chính thức. Nói đến công việc, chị chồng còn lưu loát giải thích cho tôi. Nhắc về mức lương thì chị ấy lúng túng và lắp bắp thấy rõ. Điều đó chứng tỏ chị ấy chưa bao giờ suy nghĩ về việc trả lương cho tôi cả!”, Thư chia sẻ.
Sau khi tạm thống nhất một mức lương theo giá thị trường trong sự gượng gạo của chị chồng, Thư tiếp tục hỏi Hoạt: “Nếu tăng ca làm thêm buổi tối thì lương làm thêm tính thế nào hả chị? Ngày nghỉ cuối tuần nữa, chị tính công ngày nghỉ cho nhân viên ra sao?”. Thư hỏi đến đây thì mặt Hoạt đã tái đi.
Có lẽ Hoạt không bao giờ ngờ được Thư có thể “cứng” tới mức này. Nếu là người khác, nói chuyện tiền nong với người nhà sẽ rất ngại ngần song Thư chẳng hề có chút e ngại nào. Cô thương lượng công việc một cách rạch ròi chẳng khác gì đi làm công cho người ngoài. Mẹ chồng Thư nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng Thư tự nhận thấy bản thân chẳng làm gì sai. Cô chỉ hỏi thăm những thông tin cần thiết trước khi bắt đầu một công việc mà thôi.
“Như vậy cơ bản cũng thống nhất xong về công việc rồi chị nhỉ. Làm việc là phải có hợp đồng đàng hoàng, khi nào soạn xong hợp đồng, chị gọi em sang ký nhé. Sau đó có thể bắt đầu công việc được rồi, em hứa sẽ làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, có gì chị cứ phạt em như nhân viên bình thường”, Thư chốt một câu khiến mặt Hoạt tái hẳn.
Ảnh minh họa
Trước lúc Hoạt ra về, Thư còn thủ thỉ thêm: “Chị cũng biết điều kiện kinh tế của vợ chồng em rồi đấy, chẳng dư dả gì đâu ạ. Chỗ làm trước em nghỉ việc vì họ hay trả chậm lương. Chị là người nhà, chị thương chúng em còn chẳng hết, chắc chắn chị sẽ không làm thế đâu, phải không?”.
Cả nửa tháng sau không thấy Hoạt gọi Thư sang ký hợp đồng, lại nghe tin Hoạt đã tuyển được nhân viên mới, Thư chỉ cười nhạt. Có lẽ Hoạt tức giận cô em dâu “cứng hơn thép” nên tuyển luôn người ngoài, cho dù Hoạt vẫn phải trả lương và thực hiện các chế độ cho người lao động tương tự như với Thư. Nực cười là đối với em dâu thì Hoạt lại chỉ ôm tâm tư lợi dụng mà thôi.
“Đấy, nếu lúc đó tôi cả nể và e sợ gia đình chồng mà nhận lời chị chồng, không biết lúc này sẽ phải rơi vào tình cảnh thế nào. Hiện tại tôi đã tìm được công việc mới như ý muốn, cuộc sống rất thoải mái và tự do. Đúng là phụ nữ cần dịu dàng, mềm mỏng nhưng khi cần thiết thì cũng phải thật mạnh mẽ và bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để bảo vệ bản thân và quyền lợi của chính mình”, Thư nói.
Theo Nhịp sống Việt
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước