Chị gái lấy chồng, em trai khóc rấm rứt, nhất định không chụp ảnh chung
Tình cảm của cậu bé hướng nội dành cho chị gái khiến nhiều người có mặt phải rơi nước mắt.
Chị gái và em trai là một tổ hợp ồn ào, ngày thường có thể cãi nhau chí chóe như chó với mèo nhưng đến lúc phải chia xa như khi chị gái lên xe hoa đi lấy chồng, các cậu em trai cũng sẽ rất lưu luyến và không nỡ như cậu bé trong câu chuyện này.
Đoạn clip được ghi lại trong một đám cưới ở An Huy, Tô Châu, Trung Quốc. Trong ngày vui mừng của chị gái, cả nhà đang hớn hở chúc mừng, bỗng nhiên chẳng thấy cậu em trai ruột duy nhất ở đâu.
Tới khi mọi người dáo dác đi tìm mới phát hiện cậu nhóc ngồi buồn thiu trong góc nhà, không nói không rằng, cũng chẳng ra chụp ảnh chung cùng mọi người.
Mãi không thấy em trai của cô dâu đâu, mọi người đi tìm thì phát hiện...
... cậu bé ngồi lủi thủi trong góc buồn bã một mình.
Thấy sắp đến giờ đón dâu, người mẹ mới chạy lại khuyên nhủ cậu bé mau chạy ra đưa tiễn chị gái mình. Cậu nghe xong càng buồn hơn và bắt đầu rấm rứt khóc lóc.
Chị gái của em chia sẻ: “Ngay từ lúc tôi với người yêu đi chụp ảnh cưới là thằng bé đã không vui rồi, còn cố ý tỏ ra xa cách với tôi. Đến tận buổi tối trước ngày cưới của tôi, nó vẫn giận dỗi buồn bực, còn không chịu ăn cơm tối.
Tính cách thằng bé khá hướng nội, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, thấy em như vậy cũng thương mà chẳng biết phải làm thế nào”.
Cả chị gái và anh rể đã phải chạy ra an ủi cậu bé
Thấy em trai khóc, chị gái cũng không nén được cảm xúc
Cuối cùng, cả chị gái và anh rể cùng ra ngồi an ủi cậu bé rất lâu thì em mới thôi không khóc nữa.
Cảnh tượng sau đó khiến quan khách có mặt trong đám cưới phải nghẹn ngào thay khi cậu em trai hét lên "Chị ơi!" rồi ôm chặt lấy chị gái lúc chị gái sắp sửa bước lên xe hoa về nhà chồng.
Sau khi được trấn an, tâm trạng của em trai đã dần ổn định
Cư dân mạng bình luận:
- Tôi cũng có chị gái, bình thường hay tỏ ra ghét bỏ bà ý thôi chứ bà ý mà đi chơi đâu lâu lâu 2 ngày đã thấy hơi nhớ rồi. Mong bà ý không có ai thèm ngó đến để ở nhà với tôi dài dài.
- Em trai nhà người ta có khác, ngày tôi cưới thằng em tôi không cười toe toét miệng ngoác đến tận mang tai như tiễn được của nợ, độc chiếm cái nhà là tôi đã mừng lắm rồi.
- Nhìn mọi người có anh có chị tình cảm này nọ sướng ghê, con một không bao giờ hiểu được điều này.
Theo Người Đưa Tin
-
41 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
49 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước