Chỉ một lần gặp lại bạn gái cũ, tôi đã suy nghĩ chuyện ly hôn với vợ

Tôi có nên bỏ mặc mọi thứ và đến với cô bạn gái cũ xinh đẹp quyến rũ của mình?

Tôi năm nay 33 tuổi và sinh sống tại Luân Đôn. Tôi kết hôn được ba năm nhưng cuộc sống ấy không mấy hạnh phúc.

Vợ tôi 26 tuổi, rất xinh đẹp nhưng dần dà tôi cảm nhận được mình đã mắc phải sai lầm khủng khiếp.

Hai chúng tôi có rất ít điểm chung và dường như chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung, kể cả trong chuyện ấy.

Chỉ một lần gặp lại bạn gái cũ, tôi đã suy nghĩ chuyện ly hôn với vợ-1
Tôi đã không thể nào quên được bạn gái cũ (Ảnh minh họa)

Nhưng người ngoài nhìn vào, trông chúng tôi thật hạnh phúc. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, đi ăn cùng nhau nhưng tôi cảm thấy thật lãng phí khi cứ sống mà không hề có sự liên kết vợ chồng.

Tháng trước, tôi đưa vợ về thăm Ireland - quê nhà tôi.

Chúng tôi có khoảng thời gian khá ổn ở đây. Cô ấy được gặp gỡ gia đình tôi, được cùng họ nói chuyện, ăn uống. Sau đó, cô ấy phải quay về Luân Đôn làm việc còn tôi vẫn ở đấy thêm một tuần nữa.

Tôi vào quán bar với mấy đứa bạn cũ và bất ngờ gặp lại cô bạn gái đầu tiên của mình hơn 10 năm trước. Giờ đây nàng đã 32 và vừa ly hôn chồng.

Tôi không đi với bạn nữa mà sang ngồi nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi vừa cười vừa nói hệt như khi mới 16 tuổi vậy.

Chúng tôi rời khỏi quán bar và tìm một khách sạn cạnh đó. Đêm đó quả là một đêm tuyệt vời với tôi.

Cô ấy nói hãy ở lại đây với cô ấy và chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng tôi đã từ chối và về Luân Đôn với vợ.

Giờ đây tôi rất căng thẳng, làm việc không tập trung thậm chí thức trắng đêm.

Tôi nên làm gì? Tôi có nên ly hôn với vợ? Nếu như thế thì tôi phải nói như nào?

Theo Dân Việt


bạn gái cũ ly hôn vợ chồng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao