Chỉ tại 190 nghìn tiền mua dâu tây, cuộc hôn nhân 6 năm kết thúc
Cuộc sống sau khi kết hôn với cơm, áo, gạo, tiền, củi, dầu, mắm... vô cùng thực tế. Nó sẽ khiến hai cuộc đời va đập và hòa nhập vào nhau.
Mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau, khó có thể nào thỏa hiệp được. Quan điểm sống và tiêu dùng cũng do suy nghĩ và phong cách của mỗi người.
Trước khi kết hôn, hãy chú ý đến quan điểm và tính cách của bạn đời. Chỉ cần quan điểm sống khác biệt nhau, hôn nhân của bạn sẽ rất đau khổ.
01
Hằng có nhan sắc. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do "vô duyên" hay không mãi cô vẫn chẳng có mối tình nào vắt vai. Đến năm cô 29 tuổi, bố mẹ quá mức sốt ruột nên đòi mai mối, cuối cùng, Hằng cũng được sắp xếp cho gặp Thắng.
Cảm thấy hai bên cũng có nhiều điểm chung, Thắng ưa nhìn, có vẻ cũng trung thực nên Hằng quyết định hẹn hò. Không lâu sau cả hai kết hôn.
Ngay từ đầu khi đến với Thắng, rõ ràng Hằng chưa hiểu rõ về đối phương. Nhưng khi bị bạn bè khuyên nhủ hãy nghĩ kỹ càng chuyện cưới, Hằng lại tặc lưỡi cho rằng sau khi kết hôn rồi bồi đắp dần.
Về chung một nhà, dần dần Hằng mới phát hiện chồng mình có nhiều suy nghĩ, tính cách khác xa với lối sống xưa nay của cô.
Thắng tiết kiệm một cách quá đáng đến mức tằn tiện. Hầu hết trái cây anh ta mua thường là hoa quả héo, không còn tươi ngon, bán giảm giá ở lề đường. Đồ ăn thức uống đã vậy, đến vật dụng gia đình cũng thế. Thắng luôn lựa chọn những thứ rẻ nhất và lúc nào cũng so đo, tính toán đến từng đồng một.
Hai vợ chồng Hằng đã có một cuộc chiến dài về điều này. Hằng cho rằng chồng thật tằn tiện quá đến mức khổ cực dù gia đình không đến nỗi. Thắng lại nghĩ vợ tiêu hoang, không biết suy nghĩ.
Suốt 6 năm hôn nhân, Hằng chi trả phần lớn chi phí ăn uống sinh hoạt trong nhà bởi lo lắng để con cái sống như chồng vẫn làm thì chúng sẽ suy dinh dưỡng mất.
Tình cảm của cô dành cho Thắng từ cảm thấy chân thành, an toàn cũng biến thành coi thường vì chồng quá mức tằn tiện trong chi tiêu.
02
Cuộc hôn nhân này đã trải qua nhiều lần cãi vã triền miên, cả hai không ai đồng tình với quan điểm của ai cả. Thật ra, ai cũng có ý đúng nếu như đứng ra để "thuyết trình" về thói quen chi tiêu của mình. Tuy nhiên, sự không đồng nhất về quan điểm khiến cho cuộc hôn nhân lúc nào cũng như trên dây đàn.
Một ngày nọ, Hằng mua hộp dâu tây có giá 190 nghìn về cho các con ăn. Thú thật, cô cũng lường được chồng sẽ giận dữ nhưng nghĩ cảnh con chưa từng được ăn dâu tây nhập khẩu, Hằng vẫn quyết mua.
Về đến nhà, hai đứa bé nhìn thấy dâu tây thì nhảy lên sung sướng về loại quả chúng mới chỉ được thấy trong sách ở lớp mẫu giáo.
Khi nhìn thấy bảng giá trên hộp dâu, Thắng giận dữ tột độ. Bình thường, anh chỉ dám mua ổi táo 15 nghìn lề đường, bây giờ vợ dám mua đến hộp dâu gần cả 200 nghìn như vậy.
Hai vợ chồng xảy ra "chiến tranh" ngay trong căn bếp. Hai đứa con nghe tiếng ồn ào, chạy ra đứng tròn xoe mắt, ái ngại nhìn bố mẹ cãi vã.
Thắng vẫn đang trong cơn giận dữ, chửi bới: "Kiếm tiền dễ lắm à mà ăn uống hoang phí. Đời tôi chưa bao giờ dám ăn đến loại quả nào đắt như thế. Đúng là kiểu người chỉ biết hưởng thụ, não ngắn, không nghĩ cho tương lai". Nói rồi, Thắng cầm cả hộp dâu vứt xuống sàn nhà trong sự sững sờ của vợ và hai con.
Nhìn cảnh này mà Hằng chán nản tột độ. Tại sao cuộc đời cô lại rơi vào bế tắc như vậy, chỉ vì một hộp dâu mà chồng không tiếc lời chửi bới. Hai cô con gái của cô đứng len lén nhìn bố mẹ "chiến tranh" chỉ vì 190 nghìn rồi tiếc rẻ nhìn xuống mấy quả dâu.
Lần cãi cọ này đã khiến Hằng quyết định chấm dứt tất cả. Rõ ràng, vấn đề giữa họ không lớn nhưng quan điểm sống đã khác nhau ngay từ giây phút ban đầu. Có cố gắng ở bên cũng chẳng bao giờ hạnh phúc.
Thói tiết kiệm của Thắng đã dẫn tới cách đối xử không công bằng với bản thân, vợ và con cái. Thậm chí anh còn không muốn một cuộc sống có chất lượng bình thường mà lúc nào cũng ki cóp dù hoàn cảnh chẳng đến nỗi.
03
Tiền bạc luôn là một vấn đề đại sự trong chuyện hôn nhân. Đôi vợ chồng Hằng - Thắng kết thúc mối quan hệ vì sự bất đồng khó có thể hòa giải trong cách chi tiêu của họ.
Ai trong số họ cũng có quan điểm của mình và kiên quyết không chấp nhận quan điểm của đối phương. Điều đó khiến cho bất hòa giữa cả hai cứ vậy mà tăng lên mãi cho đến khi bùng nổ.
Mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau, khó có thể nào thỏa hiệp được. Quan điểm sống và tiêu dùng cũng do suy nghĩ và phong cách của mỗi người. Nếu như kết hôn, họ biết lắng nghe, điều chỉnh cách sống của mình hợp với đối phương thì có lẽ sẽ yên bình.
Ngược lại, nếu như cả hai đều muốn "chiến" thì sẽ rất khó lấy điều gì ra để có thể giải quyết được tình thế.
Suy cho cùng, dẫn đến tình cảnh đó cũng do cả hai chưa tìm hiểu nhau kỹ lưỡng trước khi tiến đến hôn nhân. Cuộc sống sau khi kết hôn với cơm, áo, gạo, tiền, củi, dầu, mắm... vô cùng thực tế. Nó sẽ khiến hai cuộc đời va đập và hòa nhập vào nhau.
Trong đó đương nhiên còn có những sự bất đồng trong tư tưởng và lối sống. Nếu như không thể nào hòa hợp được thì đến một ngày, bất đồng ấy sẽ hoàn toàn bùng nổ.
Bởi vậy, bài học lớn nhất trước khi quyết định đến hôn nhân là phải tìm hiểu sâu về đối phương. Đừng để những bất đồng quan điểm không thể xóa nhòa ảnh hưởng đến cuộc sống về sau.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước