Mới đây, thông tin về một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nghi Tàm, Hà Nội đã nhận về sự chú ý lớn.

Cụ thể tối qua (21/8) tại tuyến đường nói trên, trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phục vụ cho buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có 2 thanh niên ngang nhiên đi xe máy vào đường cấm (khu vực cấm đường).

Khi được các chiến sĩ ra hiệu lệnh dừng lại, 2 thanh niên vẫn cố tình phóng xe tốc độ cao, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động, khiến chiến sĩ này bị thương nặng. Theo tìm hiểu, người bị thương là Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội. 

Ngay khi xảy ra sự việc, anh được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Tại đây, anh được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm và tay trái.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: VietNamNet).

Về phía 2 thanh niên gây tai nạn được xác định là Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội). 

Vụ việc khiến dư luận hết sức bức xúc, bởi hành vi manh động của hai đối tượng không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng chiến sĩ CSCĐ mà còn gây nguy hiểm cho an ninh, trật tự tại sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – khẳng định: “Hành vi coi thường pháp luật, tấn công lực lượng thi hành công vụ là không thể chấp nhận. Hai đối tượng đã bị bắt giữ và sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa".

Chia sẻ gây chú ý của vợ Đại úy Lê Đình Công.

Về phía gia đình chiến sĩ cảnh sát cơ động, mới đây chị Trịnh Thị Loan - vợ của Đại úy Lê Đình Công đã có những chia sẻ chú ý trên trang cá nhân khi nhận được vô số lời động viên của người thân, bạn bè và cả những người không quen biết.

Chị cho biết sức khỏe của chồng đã bước đầu qua cơn nguy kịch, hiện đang phải theo dõi. Thỉnh thoảng anh có tỉnh lại nhưng vẫn chịu nhiều đau đớn vì chấn thương nặng. Người phụ nữ này cũng gửi lời cảm ơn khi được mọi người quan tâm trong khoảng thời gian gia đình chị gặp biến cố.

"Em xin cảm ơn những lời hỏi thăm, động viên, quan tâm của mọi người tới chồng em và gia đình. Em vô cùng xúc động, trân trọng tình cảm của mọi người dành cho đồng chí Công - chồng của em và gia đình em trong lúc này.

Hiện tại, chồng em đã qua cơn nguy kịch và hiện đang phải theo dõi nên em xin phép được dành thời gian bên chồng. Để tránh người xấu lạm dụng nick ảo, hoặc thông tin sai sự thật, em xin đính chính gia đình em không kêu gọi quyên góp hay những vấn đề liên quan đến vật chất.

Rất mong mọi người tỉnh táo. Gia đình em chỉ xin phép đón nhận tình cảm từ phía mọi người. Đó là niệm động viên lớn nhất với gia đình em lúc này. Cảm ơn tất cả mọi người ạ", trích nguyên chia sẻ của vợ đồng chí Công.

 T.H
Theo Thương Trường