Chia tay mối tình 4 năm, cô gái bị bạn trai cũ đến phòng trọ đập phá
Níu kéo không được, chàng trai đến phòng trọ của bạn gái cũ đập phá, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Kết thúc của một tình yêu là chia tay. Có những cặp đôi nào cũng có thể dứt tình một cách văn minh và coi nhau là bạn. Tuy nhiên, không ít người quay sang thù hận hoặc có hành động quá khích.
Mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip hình ảnh một căn phòng trọ vô cùng bừa bộn.
Không có gì đáng nói nếu nguyên nhân đằng sau sự bừa bộn đó là do cô gái đã nói lời chia tay bạn trai của mình.
Cô gái choáng váng khi nhìn khung cảnh hỗn loạn ở phòng trọ (Nguồn: Hà Tiny)
Cô gái và bạn trai đã yêu nhau 4 năm nên người này rất quen thuộc với nơi ở của cô, thế nhưng khi chia tay cô gái lại gặp phải cái kết trớ trêu.
Quen nhau từng đấy năm nhưng trong suốt hành trình yêu nhau, bạn trai vô cùng gia trưởng, luôn muốn mọi thứ phải xoay quanh mình.
Điều đó vô tình gây tổn thương đến cô gái, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải chịu đựng trong từng ấy năm. Do vậy, cô quyết định chia tay vì nghĩ sẽ tốt cho cả hai.
Tuy nhiên, cô gái có bản tính hiền lành và tình nghĩa nên khi người yêu đến năn nỉ, xin quay lại và hứa sẽ thay đổi thì cô lại mủi lòng đồng ý.
Thế nhưng khi mọi thứ quá giới hạn, cô đành dứt khoát dừng lại mối tình này, bởi nếu không làm thế thì người đau khổ và chịu đựng mọi thứ vẫn sẽ là cô.
Mặc dù cố gắng níu kéo nhưng không có tác dụng, gã bạn trai cũ đã "ghim" cục tức trong lòng nên lúc cô gái về cô đã lẻn vào phòng trọ của cô đập phá đồ đạc.
Tất cả bột giặt, nước rửa bát bị đổ la liệt ra nền gạch, lan ra khắp nhà, rất khó để tẩy rửa. Không chỉ thế nam thanh niên còn xả rác và nhiều thứ khác để xả hết cơn giận.
Cô gái sau 2 ngày trở về quê, mở cửa phòng ra nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết đứng lặng người vì quá tức giận, không thốt được từ nào ngoài câu: "Con người của ổng...".
Suốt 4 năm đồng hành với nhau, cô tự tin mình không bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với người con trai ấy nhưng anh ta lại chọn cách đối xử tệ bạc như vậy.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đa phần mọi người đều chỉ trích hành động hèn nhạt của gã bạn bạn trai, đồng thời xót thương cho cô gái vì đã đem tình yêu của mình trao cho nhầm người.
"May mà bỏ được, chứ cưới về khổ cả đời"
"Không ăn được đạp đổ, tận cùng của sự hèn hạ"
"Kiểu này là báo công an cũng được ý, làm xấu mặt đàn ông quá"
MSM
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước