Chiếc bánh kem bên mộ và chuyện tình chàng trai ung thư cùng cô gái bệnh tim
"Suy nghĩ của anh ấy tội lắm. Anh chỉ mong cưới luôn, chụp ảnh cưới bây giờ chứ đợi sau này hóa trị tiếp thì rụng tóc, chụp lên xấu", Ly kể.
Mới đây, Thảo Ly đăng tải hình ảnh trong ngày sinh nhật của chồng, cô mang bánh kem, ra mộ chúc mừng anh.
Cách đây 2 tháng, chồng Ly mãi mãi ra đi vì bạo bệnh. Thảo Ly sinh năm 1999, chồng cô tên Ngọc Nam, nhiều hơn vợ 4 tuổi. Cặp đôi sinh sống tại Đồng Nai.
Ngày trước, họ quen nhau qua facebook nhưng chưa từng nói chuyện. Một lần, Ly thấy Nam đăng tải hình ảnh chia sẻ về chuyện bệnh tật thì "thả tim". Nam vào nhắn tin trò chuyện trước và rồi, một câu chuyện tình yêu bắt đầu.
Nam là người vô cùng chân thành, nói chuyện tự nhiên. Lúc đó, anh đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 2. Dù vậy, anh vẫn vô cùng lạc quan và hài hước.
Biết đối phương bệnh nặng nhưng Ly vẫn muốn ở bên chăm sóc cho Nam vì thời gian ấy, Nam không có mẹ bên cạnh, chỉ có 1 anh họ chăm nuôi. Bản thân Ly cũng mắc bệnh tim, từng nằm viện nên vô cùng đồng cảm với Nam.
Những ngày nói chuyện rồi gặp gỡ khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Ly không nề hà gì chuyện bạn trai đang bệnh nặng, cái cô nhìn thấy ở anh là sự mạnh mẽ, lạc quan.
Ly kể: "Cái mình trân trọng nhất ở anh chính là sự yêu thương, bảo vệ và tôn trọng. Lúc nào anh cũng thích mình cười, cố gắng làm đủ cách để mình vui vẻ".
Ly mang bánh kem đi chúc mừng sinh nhật Nam.
Ở bên nhau một thời gian, Ly dẫn Nam về nhà ra mắt. Trước đó, cô cũng nói qua với gia đình về tình hình của Nam, từ bệnh tật cho đến con người anh. Lúc ấy, ba cô quyết thẳng: “Con cứ dẫn Nam về nhà mình chơi, ba mẹ gặp, tiếp xúc rồi mới biết Nam là người thế nào chứ”.
"Khi về đến nhà, anh với sự nhẹ nhàng, lịch sự và lễ phép đã khiến ba mẹ mình yên tâm hơn phần nào. Mẹ mình là người thương con, hiểu và tôn trọng con gái lắm", Ly nhớ lại.
Gia đình Nam cũng rất vun vén cho chuyện của cả hai. Đương nhiên cũng có nhiều điều tiếng tò mò rằng vì sao biết Nam bệnh tật mà Thảo Ly vẫn "đâm đầu" vào yêu.
Tuy nhiên, chính Ly mới có câu trả lời cho riêng mình. Ở bên Nam, lúc nào cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Với cô, có thể không đi lâu dài được với nhau nhưng thời gian gắn bó phải thật sự vui vẻ và có ý nghĩa.
Cặp đôi khi còn hạnh phúc bên nhau.
Tháng 11 năm ngoái, để tiện cho việc chăm sóc Nam bệnh tật, Thảo Ly xin gia đình đưa Nam về nhà mình. Ba mẹ cô cũng thương Nam nên đồng ý.
Ly kể: "Nhiều lúc anh sốt phải lau người liên tục để hạ sốt. Chồng mình được lòng mọi người trong gia đình, rất biết để ý đến cảm xúc của người khác. Thấy người nhà mình tận tình quá, anh cũng nói với mẹ mình: 'Con không là gì mà sao mẹ thương con dữ vậy mẹ? Mẹ thương con vậy mấy em có ghen tị không? Anh ấy cẩn thận vậy đó, lúc nào cũng để ý cảm xúc người khác".
Tháng 1/2021, gia đình được bác sĩ gọi đến báo tin tình trạng của Nam đã chuyển biến xấu. Ung thư di căn giai đoạn cuối.
Lúc nghe thông tin đó, Ly muốn gục ngay tại chỗ nhưng cô vẫn cố về phòng, cố gắng không khóc. Nam như linh tính thấy điều gì bất thường, liên tục hỏi mẹ Ly và Ly về tình hình bệnh tật.
Ly luôn sát cánh bên Nam.
Hình ảnh Nam tuy bệnh tật nhưng vẫn giúp đỡ người bệnh khó khăn hơn.
Ly đành nói dối Nam, cô bảo rằng anh chỉ bị tràn dịch phổi, hút xong dịch sẽ khỏe. Lúc đó, anh lại muốn được cưới Ly.
"Anh chỉ mong cưới luôn, chụp ảnh cưới bây giờ chứ đợi sau này hóa trị tiếp thì rụng tóc, chụp lên xấu. Anh cứ nói ráng Tết về chụp hình cưới. Tết năm 2021, anh xúng xính về ăn Tết và đó cũng là lần cuối cùng anh được đón năm mới. Mùng 6 Tết, anh nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất xấu và rồi anh dần dần rời xa mình", Ly xúc động kể.
Những ngày tiếp đó, Ly vẫn túc trực, kề cận bên Nam. Sáng hôm Nam qua đời, cô vẫn đút cháo cho anh ăn. Lúc sau, Ly xuống đón mẹ mình lên thì Nam nắm tay mẹ cô một lúc rồi từ từ ra đi.
Mọi chuyện đến nhanh quá mức. Trong lòng Ly chỉ còn lại những sự tiếc nuối. Đến cặp nhẫn cưới mẹ chồng cô gửi từ bên Mỹ về cho cả hai bây giờ vẫn chỉ có mình Ly đeo. Kèm với đó là nỗi trống vắng to lớn khi người cô yêu nhất đã chẳng còn nữa.
Ly còn trẻ, thuộc thế hệ Gen-Z. Thế nhưng đôi lúc yêu kiểu Gen-Z lại khiến người ta phải "ngả mũ" về sự sâu đậm và cao thượng như thế đấy.
Theo Nhịp Sống Việt
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.