Chợ tình ở Trung Quốc: Đa phần người già kiếm cơ hội mong con thoát ế
Biết gia cảnh không khá giả nên ông Shen ở Trùng Khánh, không dám "soi nhiều" biển thông tin cá nhân của các đối tượng xung quanh. Người đàn ông 50 tuổi này đến đây chỉ vì muốn kiếm vợ cho con.
"Chợ tình" kiếm vợ chồng lại tấp nập người già
Sau đại dịch Covid-19, "góc mai mối" tại công viên nhân dân ở thành phố Trùng Khánh lại nhộn nhịp người qua lại vào dịp cuối tuần. Đa phần tới đây đều là người già với mục đích muốn kiếm vợ hoặc chồng cho con.
"Biết rằng tỷ lệ thành công thấp lắm, chắc chẳng tới 10% nhưng đây là cách duy nhất để con trai tôi có vợ. Nên dù thế nào, tôi sẽ cố hết sức", ông Shen Zaicheng, 50 tuổi, vừa quệt mồ hôi trên mặt, vừa tâm sự.
"Khu chợ tình" tấp nập người già ở Trùng Khánh (Ảnh: Think China).
Gia đình ông Shen vốn không khá giả gì. Hơn 20 năm nay, ông sống ở khu Jiefangbei của Trùng Khánh. Tuần nào cũng đến "chợ tình" kiếm cơ hội, nhưng ông vẫn thừa nhận khó tìm được cô gái nào phù hợp với hoàn cảnh con trai mình.
"Họ không chỉ để ý học vấn, công việc của người đàn ông, mà còn xét xem gia cảnh thế nào, có nhà riêng xe cộ chưa, biết phấn đấu trong cuộc sống hay không. Rồi tiếp đến là ngoại hình, chiều cao nữa", ông than vãn.
Nằm gần con phố mua sắm sầm uất Jiefangbei, công viên nhân dân Trùng Khánh xây trên một ngọn đồi với diện tích khiêm tốn chỉ 1,2ha. Đây cũng là công viên đầu tiên của thành phố này, có tuổi đời hơn 100 năm. Không biết từ bao giờ, nơi này xuất hiện "góc mai mối", còn được truyền thông Trung Quốc gọi với cái tên dân dã "chợ tình".
Dịp cuối tuần là lúc các bậc phụ huynh lại nô nức mang theo thông tin con em mình tới "phiên chợ". Đáng chú ý là, rất ít người trẻ tuổi có mặt tại đây.
Liu Jun, một bà mối 60 tuổi, tâm sự, phần lớn các phụ huynh ngày nay đóng vai trò tích cực giúp con cái tìm kiếm bạn đời. Họ đồng cảm với khối lượng công việc, những căng thẳng của thế hệ trẻ nên "muốn hỗ trợ một tay".
Một "bà mối" mang thông tin của người muốn tìm bạn đời (Ảnh: News).
Trên mỗi "tấm biển quảng cáo", phụ huynh thường liệt kê rất chi tiết thông tin về con em mình. Chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, trình độ học vấn, gia cảnh, có nhà riêng hay xe chưa, đều là những yếu tố được nhiều người quan tâm nhất.
Nhiều bậc phụ huynh than thở, "góc mai mối" như một đại siêu thị và họ đang trong cuộc ganh đua với những người khác để tìm kiếm ứng viên phù hợp cho mình. Đây cũng là mô hình thu nhỏ của sự phân chia kinh tế xã hội.
Ông Shen ví von cha mẹ ở "chợ tình" như "người gác cổng" của con em mình. Tìm được người tương đối phù hợp, họ sẽ gọi điện, kiếm WeChat tìm hiểu mọi thứ về đối phương. Thậm chí lai lịch và tài sản cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Việc sắp xếp cho đôi trẻ gặp nhau chỉ diễn ra khi mọi điều xác minh đều thỏa đáng.
Biết gia cảnh mình không khá giả nên ông Shen không dám "soi nhiều" các đối tượng xung quanh. "Chúng tôi không đáp ứng được tiêu chí của họ, nên hỏi nhiều cũng vô ích", ông giãi bày.
Nữ giới nắm lợi thế chọn bạn đời
Kết quả từ Tổng điều tra dân số lần thứ 7 của Trung Quốc công bố vào tháng 5/2021 cho thấy, nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 40 nhiều hơn 17,52 triệu người so với nữ giới. Điều này tạo ra sự mất cân bằng giới tính liên tục ở độ tuổi đang kết hôn tại quốc gia này. Các chuyên gia nhận định, đứng ở góc độ này, nữ giới đang "nắm giữ lợi thế".
"Nếu một cô gái có bằng cử nhân sẽ muốn bạn đời của mình đạt bằng cấp cao hơn. Ngay cả khi chàng trai cao 1m8, ngoại hình tốt, nhưng không có công việc ổn định và nhà riêng, thậm chí cơ hội tìm vợ không cao", ông Shen nhận định.
Phiên chợ chật kín vào dịp cuối tuần (Ảnh: China).
Chen Zihan, một bà mối 32 tuổi đứng điều hành ở góc mai mối, cũng đồng tình nhận định cơ hội kiếm vợ chồng tại đây không cao.
"Giới trẻ ngày nay chẳng mặn mà kết hôn. Chủ yếu cha mẹ đến vì tâm lý", cô nhận xét.
Theo các "ông mai", "bà mai", mức lương người trẻ ở Trùng Khánh trung bình khoảng 4.000 - 6.000 tệ/tháng (13 triệu đồng - 20 triệu đồng). Con số này không quá cao so với mặt bằng chung. Trong khi các thanh niên làm việc ở trung tâm gặp áp lực thuê nhà, phương tiện đi lại, ăn uống sinh hoạt.
Gu Jia, 30 tuổi, là người trẻ hiếm hoi có mặt ở "chợ tình". Cô đến đây vì áp lực phải kết hôn từ gia đình. Nhưng bản thân Gu Jia cho rằng, không phải mình chưa muốn lấy chồng, mà mọi thứ quá khó khăn.
"Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình chưa đủ khả năng", cô nói.
Theo Dân Trí
-
12 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
2 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
4 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
9 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước