Cùng vợ vào phòng sinh, chồng 3 năm không thể sinh hoạt vợ chồng
Kể từ khi vào phòng sinh cùng vợ đã gần 3 năm, con trai đã đi học lớp mẫu giáo bé, hai vợ chồng vẫn chưa thân mật.
Quan niệm về sinh nở trong xã hội hiện đại không còn giống như trước. Hầu hết các ông chồng sẽ cùng vợ vào phòng sinh và cùng đón giây phút đứa con chào đời.
Họ cũng cổ vũ cho người vợ đã rất vất vả để sinh nở. Thế nhưng, không phải người chồng nào cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ để cùng vợ vượt qua chuyện này.
Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã lên mạng kể khổ về quyết định sai lầm khi để chồng vào phòng sinh cùng mình. Theo cô, kể từ khi cùng vợ vào phòng sinh, chồng cô không còn muốn sinh hoạt vợ chồng nữa.
Theo người phụ nữ, ngày chuyển dạ, cô và chồng làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chồng cô theo cô vào phòng sinh. Trong quá trình này, chồng cô nghe thấy tiếng dao kéo, nghe thấy âm thanh tầng sinh môn của vợ bị rạch ra, khâu vào tạo nên ám ảnh kinh sợ.
Kể từ đó đến nay, tính ra cũng được gần 3 năm, con trai cô đã đi học lớp mẫu giáo bé, hai vợ chồng vẫn chưa thân mật. Chồng cô thừa nhận, anh không còn chút hứng thú gì.
Về phía người phụ nữ, cô đã đề nghị chồng đi khám cả thể chất và tâm lý nhưng chồng cô nhất định không chịu vì cảm thấy điều đó làm tổn thương lòng tự trọng.
Đồng thời, chồng cô cũng thường xuyên đi qua đêm, lương không đưa cho vợ, không đoái hoài gì chuyện nuôi con. Cô nghi ngờ chồng đã có nhân tình nhưng không biết làm thế nào để nắm được bằng chứng.
Thêm vào đó, mẹ chồng càng ngày càng khó khăn, luôn tìm cớ gây chuyện với con dâu khiến người phụ nữ vô cùng mệt mỏi. Tìm về nhà mẹ đẻ than thở, tố khổ thì chỉ nhận được một câu: "Chồng là do con chọn, con là do con sinh", khiến cô vô cùng suy sụp, không biết phải làm sao.
Sau khi tâm sự của người phụ nữ được đăng tải đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Đa số mọi người đều cho rằng chuyện chồng người phụ nữ bị ám ảnh trong phòng sinh là lý do để anh ta ngoại tình.
Có người đàn ông bức xúc quá bình luận: "Không tin nổi, tôi vào phòng sinh cùng vợ hai lần, chỉ có cảm động và thương vợ mình, không hề bị ám ảnh. Chồng cô chắc chắn ngoại tình rồi, đây là lời thật của một người đàn ông".
Cũng có người cho biết, họ thực sự đã bị sợ hãi, hoảng loạn khi theo vợ vào phòng sinh, tuy nhiên không có chuyện không chịu về nhà mà đi qua đêm thường xuyên, chắc chắn chuyện này có gì đó mờ ám, khuyên người phụ nữ nên tỉnh táo, tìm lối thoát cho mình.
Theo Dân Việt
-
15 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
11 phút trước
-
21 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước