Tình hình dịch bệnh ở nước ta vẫn còn căng thẳng ở nhiều tỉnh, thành. Vì vậy, việc các "F" cách ly tại nhà là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, việc vợ chồng ở cùng nhà với nhau cũng nảy sinh không ít những tình huống bi hài. Nhiều anh chồng đã than vãn, phàn nàn về chuyện liên tục bị vợ mắng mỏ... vì ở nhà quá nhiều.

Cụ thể, một người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân khi anh và vợ cùng cách ly tại nhà. Được biết, vợ chồng anh đang sống ở vùng dịch, anh lại là F3 nên được yêu cầu cách ly tại nhà.

Những ngày ở nhà cách ly với vợ thật không đơn giản như anh tưởng, anh chồng này thường xuyên bị vợ mắng vì ngủ dậy muộn, đánh răng rửa mặt lâu, không chịu giúp vợ nấu cơm, rửa bát...

Ngoài ra, người vợ này còn lặp đi lặp lại điệp khúc "Ô hay" khiến anh chồng bị ám ảnh.

Chồng ám ảnh vì bị vợ mắng lại còn Ô hay như tấu hài-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

"Mình 28, vợ năm nay cũng mới 26… 2 vợ chồng là trường hợp F3 nên công ty cho nghỉ ở nhà làm việc luôn cho chắc. Sáng mới 7h, vợ:

- Ô hay, không dậy mà làm việc đi?

- 8h mới bắt đầu làm mà, ở công ty thì cũng 8h mới làm, trước đó mới chỉ chấm công thôi mà, anh ngủ thêm tí.

- Dậy, dậy ngay, ngủ như vậy bao giờ mới giàu?

Lúc sau đang đánh răng thì:

- Đánh răng rửa mặt gì lâu thế, ô hay, ra ăn sáng uống café nhanh còn chuẩn bị làm việc.

Ăn sáng, uống café cũng bị…

- Sao ăn sáng, uống café gì mà nửa tiếng đồng hồ, nhanh lên còn làm việc chứ.

Đến 9h, ngồi làm việc lờ đà lờ đờ thì vợ đi qua, cấu cho 2 cái:

- Ô hay, đàn ông đàn ang đi làm việc mà lờ đà lờ đờ thế à? Uống café rồi mà vẫn thế à?

Đến trưa 11h30:

- Còn ngồi đấy làm gì nữa, trưa không nghỉ làm à? Công ty anh làm thông trưa à? Ra giúp vợ nấu cơm nhanh lên.

Hì hục 2 vợ chồng nấu cơm đến 12h hơn ăn cơm, đang ngồi thẩn thơ:

- Ô, thẩn thơ tương tư đứa nào thế? Không dọn cơm mà bê ra đi, ô hay?

Ăn xong, tranh thủ dọn dẹp giúp vợ, lại ngồi thì vợ:

- Còn không đi ngủ đi chiều lấy sức mà làm việc.

Lại vào ngủ 1 giấc, chiều mới 1h45:

- Dậy, dậy đi, công ty người ta 1 rưỡi làm việc mà ngủ đến 1h45.

- Mà công ty anh làm từ 2h.

- Chả có công ty nào làm từ 2h hết, anh dậy làm việc sớm đi, suốt ngày ngủ.

Bảo mình đi ngủ, xong mình ngủ thì bảo mình suốt ngày ngủ không chịu làm việc. Lại dậy làm việc. Đang làm việc đến 15h15 chiều thì lại:

- Không đi đi lại lại đi, ngồi nhiều thế không sợ bị trĩ à?

Lại đi đi lại lại thì bảo:

- Đi lại ít thôi đấy tí còn làm việc tiếp.

Đến 5h thì:

- Ô hay, còn chưa nghỉ mà giúp vợ nấu cơm à? Định trốn việc à?

Lại lóc cóc giúp vợ nấu cơm, xong dọn cơm, rồi giúp vợ rửa bát, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ nhưng mà suốt từ lúc ấy đến lúc đi ngủ lại tiếp tục mắng, nào là ăn chậm, nào là rửa bát đi, trưa vợ rửa rồi, nào là tắm nhanh lên đừng có tắm nửa tiếng đấy…

Lên giường rồi vẫn bị ám ảnh bới mấy câu mắng của vợ, nhất là từ 'Ô hay!'…

Không hiểu gì luôn mọi người ạ. Mình có làm gì sai đâu mà bị mắng. Đêm trước khi đi ngủ còn tâm sự với vợ:

- Anh ở nhà em mắng anh ít thôi được không?

- Nhưng nhìn anh ở nhà ghét lắm, không mắng không được, chịu khó đi.

Thế thì còn nói được gì nữa!".

Chồng ám ảnh vì bị vợ mắng lại còn Ô hay như tấu hài-2
(Ảnh minh họa)

Không biết có phải ở nhà nhìn thấy nhau nhiều quá nên chán không mà người chồng cứ làm gì là người vợ lại không thấy vừa mắt. Đặc biệt mỗi câu mắng lại kèm theo cụm từ "Ô hay" khiến bây giờ chỉ cần nghe từ này thôi anh chồng đã cảm thấy sợ hãi vì cho rằng mình sắp bị mắng.

Câu chuyện cười ra nước mắt của đôi vợ chồng đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng vợ chồng ở với nhau quá lâu cũng hóa nhàm chán.

Quan trọng cả hai cần phải điều chỉnh suy nghĩ, thái độ của bản thân với đối phương để cuộc sống vợ chồng có thể hòa hợp.

"Đúng là ám ảnh kinh hoàng mà"

"Nghỉ dịch tỷ lệ sinh con cao, không biết tỷ lệ ly hôn có nhiều không nhỉ"

"Vợ thì đúng là chúa cằn nhằn rồi"

NQ
Theo VietNamnet