Chồng đang nằm lướt điện thoại thì bàng hoàng 'lĩnh' cả bao gạo vào người và cái kết sau đó
Huệ tưởng anh đang bận, vào nhà lại bắt gặp cảnh chồng nằm thảnh thơi lướt điện thoại. Rõ ràng anh nghe thấy và cũng biết vợ nhờ việc gì nên cố tình không ra.
Hôn nhân thực ra không phải điều gì đao to búa lớn cả. Chỉ là những việc nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày, là nhặt mớ rau, là quét cái nhà, là xách xô nước đầy nặng hay cọ rửa chiếc toilet bốc mùi…
Huệ (31 tuổi) chia sẻ vợ chồng cô kết hôn được 4 năm và đã có một bé trai đầu lòng. Trong thời gian yêu nhau và khoảng 2 năm đầu sau đám cưới, Kiên - chồng cô tỏ ra là người đàn ông khá tâm lý và chu đáo.
“Nhưng sự tâm lý và chu đáo ấy dường như bị mài mòn theo thời gian. Vợ thì đã cũ rồi, hôn nhân cũng chẳng còn mới mẻ, sao phải săn đón như lúc trước - đại để chắc chồng tôi nghĩ như thế. Sau khi sinh con, trông tôi lại chẳng khác gì mẹ bỉm chính hiệu nữa. Đâu còn là cô gái xinh đẹp kiêu kỳ để chồng muốn chiều chuộng, nâng niu”, Huệ nói.
Thực ra chuyện giữa vợ chồng Huệ cũng chẳng có gì lớn. Chỉ là Kiên thấy vợ xách xô nước đầy nặng đến còng cả lưng nhưng anh chỉ nhìn một cái rồi lại ngoảnh mặt đi. Là khi Huệ mua đồ về, vác theo bao gạo nặng cả 15kg. Tới cổng cô gọi Kiên ra đỡ hộ mà anh lại phẩy tay: “Có thế mà em cũng phải nhờ chồng. Em yếu ớt tiểu thư quá đấy”.
Huệ nghẹn lời không biết đáp lời thế nào. Vậy mà có lần chính mắt Huệ nhìn thấy Kiên ga lăng kéo ghế giúp đồng nghiệp nữ trong buổi liên hoan chung. Hôm đó cô cùng bạn thân và con trai đi ăn hàng tình cờ nhìn thấy.
Về nhà Huệ tức giận chất vấn Kiên rằng chiếc ghế ấy nặng bao nhiêu cân, có nặng hơn bao gạo cô mua về không? Kiên bảo vợ chấp nhặt, so bì tị nạnh linh tinh. Đối phương là đồng nghiệp, anh làm theo phép lịch sự. Cô là vợ, là người trong gia đình, sao cần phải đối xử khách sáo đến thế.
"Tôi lại nghẹn lời tiếp không nói được gì. Tôi không để bụng chuyện chồng kéo ghế giúp đồng nghiệp nữ. Mà tôi thấy anh ấy thật vô tâm với vợ. Chính những chuyện nhỏ nhặt lại khiến cho cảm xúc của tôi xuống dốc, mối quan hệ vợ chồng rõ ràng bị ảnh hưởng ít nhiều", Huệ cho hay.
Cuối tuần vừa rồi Huệ đi chợ mua đồ cho gia đình. Chợ rất gần nhà, đi xe máy thậm chí còn chẳng bõ công, cô đi bộ tiện thể rèn luyện sức khỏe. Trong nhà hết gạo, ngoài mua thực phẩm, dầu ăn, mắm muối, Huệ còn mua thêm gần 20kg gạo. Xách về được đến cổng cũng mỏi rời cả tay, Huệ cất tiếng gọi nhờ Kiên ra bê vào bếp giúp.
Gọi mấy câu không thấy Kiên trả lời, Huệ tưởng anh đang bận, vào nhà lại bắt gặp cảnh chồng nằm thảnh thơi lướt điện thoại. Rõ ràng anh nghe thấy và cũng biết vợ nhờ việc gì nên cố tình không ra.
Huệ tự tay bê gạo vào nhà, sau đó không nói không rằng thả một cái đánh “uỵch” lên người chồng. Kiên kinh hãi la lên: "Em làm gì vậy? Bị hâm à? Nặng như thế em thả vào người anh, đau ơi là đau đấy!". Huệ mỉm cười: "Nhẹ bẫng chứ đau gì. Anh yếu ớt công tử vừa thôi". Lần này đến lượt Kiên nghẹn lời.
Huệ bồi thêm một câu đanh thép: "Anh có quan tâm, nâng niu vợ anh được hay không thì nói một câu cho em còn biết? Để em đi tìm người khác. Em không yếu ớt tiểu thư nhưng em cần người yêu thương và san sẻ với mình mọi điều". Nói xong Huệ bỏ luôn vào bếp, để mặc Kiên đứng như trời trồng.
Huệ chia sẻ: “Về vấn đề này tôi chưa khi nào kiên quyết và gay gắt như hôm đó. Bởi nói ra thì nó quá nhỏ nhặt. Nhưng ngày ấy ở chợ tôi được chứng kiến một chuyện khiến bản thân phải suy nghĩ khá nhiều. Có một bác gái ở khu phố bên kia cũng thường đi chợ, chúng tôi thi thoảng vẫn hỏi han nhau vài câu. Hôm ấy ra cổng chợ thấy bác gái đứng đó, hỏi thì bác bảo đang đợi bác trai đến đón. Hóa ra hôm nào bác đi chợ, bác trai cũng căn giờ đạp xe ra đón, chở đồ về cho vợ. Chẳng lần nào bỏ sót. Hôm ấy bác trai bận việc nên ra muộn”.
Qua một đêm, sáng hôm sau Kiên vội xuống nước làm lành. Anh dặn vợ lần sau cô đi chợ áng chừng mua nhiều đồ thì nhớ báo trước, anh sẽ ra tận chợ đón cô luôn. Những việc nặng trong nhà Kiên cũng chủ động giành về mình. Được chồng đối xử chu đáo, Huệ rất vui, lời nói với chồng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cho đi và nhận lại từ những điều vụn vặt như thế, cuộc sống vợ chồng đôi khi chỉ là vậy. Một chuyện cỏn con cũng đủ sức làm ấm lòng đối phương, ngược lại lắm khi bởi vì vài điều nhỏ nhặt mà tình cảm vợ chồng rạn nứt khó bề cứu chữa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcVới y học, "chuyện ấy" không đơn thuần chỉ để giải tỏa cảm xúc mà thói quen sinh hoạt này còn giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.
-
4 giờ trướcSáng nào mẹ chồng cũng dậy từ 5h, nói bóng nói gió, giọng bực tức chê bai con dâu kém cỏi khiến tôi “giọt nước tràn ly”.
-
5 giờ trướcTôi từng rất hận khi bị bạn thân cướp mất người yêu. Suốt nhiều năm, tôi tự nhủ sẽ làm mọi cách để cướp lại người đàn ông đó.
-
6 giờ trướcChọn vợ cũng là một nghệ thuật, nếu chọn được người vợ tốt thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, theo chia sẻ nhiều chàng trai rất thích những cô gái có đặc điểm này.
-
11 giờ trướcEm có nên vờ như không biết và kiếm một cái cớ khác để chia tay Cường hay không? Anh giấu em thì em cũng có thể cùng anh đóng trọn màn kịch này?
-
20 giờ trướcTôi quá xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không thể tin được đây chính là cô con dâu nết na, ngoan hiền của mình.
-
22 giờ trướcHóa ra mẹ chồng chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ coi trọng tôi. Tất cả những điều bà làm đều vì tiền.
-
1 ngày trướcChồng tôi đã giẫm đạp lên tình cảm của tôi thì chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.
-
1 ngày trướcTôi và My từng là vợ chồng, ly hôn đã 8 năm. Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Nhưng thú thật, dù biết là sai với vợ mới nhưng tôi vẫn luôn nhớ về My.
-
1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
1 ngày trướcMC Quyền Linh và Ngọc Lan tích cực "đẩy thuyền" để Thanh Sang - Tuyết Linh đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu.
-
2 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
2 ngày trướcĐến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ.
-
2 ngày trướcTôi biết khi kể câu chuyện này, tôi sẽ phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Nhưng tôi đáng bị như vậy, chỉ mong trút được một phần tâm sự trong lòng cho vơi bớt chông chênh.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24 ngày trước
-
24 ngày trước
-
23 ngày trước