Chồng đưa vợ về ngoại ăn Tết, chị em dụi mắt không tin là có thật
Với tư tưởng hiện đại, anh chồng đã hiểu và thương vợ khiến nhiều chị em không khỏi bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Với mỗi nàng dâu, đặc biệt là những nàng dâu lấy chồng xa, được về nhà ngoại ăn Tết dường như là một ước mơ.
Cách suy nghĩ, cư xử gia trưởng khiến nhiều người chồng ép vợ phải ăn Tết ở nhà nội với lý luận "thuyền theo lái, gái theo chồng". Điều này khiến nhiều vợ tủi thân, chạnh lòng mỗi khi Tết đến, xuân về.
Tuy nhiên với có những trường hợp ngoại lệ, vẫn có những người chồng tâm lý thương yêu vợ mà không quan tâm đến những phong tục cũng như lời nói của mọi người xung quanh.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái trẻ đã chia sẻ đoạn hội thoại giữa mình và chồng khiến các chị em không khỏi ngưỡng mộ. Được biết, gia đình chủ thớt có 2 cô con gái, cô lại lấy chồng xa nên việc được về ngoại ăn Tết với cô chỉ có trong giấc mơ thôi.
Dù nhớ nhà, mong muốn được về nhà ngoại ăn Tết nhưng cô cũng không dám nói ra vì sợ bố mẹ chồng sẽ không hài lòng. Tuy nhiên, chồng cô dường như đã hiểu được tâm sự này của vợ.
Chồng thế này thì chị em nào chả hạnh phúc
Vì được nghỉ Tết sớm nên anh chồng quyết định đưa vợ về ăn Tết ở nhà ngoại từ 27 Tết, đến mùng 4 Tết cả hai mới quay trở lại nhà nội. Mặc dù rất vui vì có một người chồng tâm lý nhưng cô cũng hết sức lo lắng với quyết định này của anh.
Cô sợ bố mẹ chồng sẽ không hài lòng. Tuy nhiên, anh chồng cho biết cả hai đã ở nhà với ông bà cả năm, ngày Tết, các anh chị về nhà cũng đông. Bên nhà ngoại neo người, cả hai về chung vui cùng nhà ngoại sẽ khiến bố mẹ ấm lòng vui hơn. Còn việc nói sao với bố mẹ, anh sẽ biết cách giải quyết.
Đoạn hội thoại ngắn giữa 2 vợ chồng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Nhiều cô nàng tỏ ra không tin vào mắt mình khi có một anh chồng tuyệt vời và tâm lý như thế.
Sự ngưỡng mộ của các chị em dành cho "chồng người ta" (Ảnh chụp màn hình)
NQ
Theo VietNamnet
-
27 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước