Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ bỏ chặn facebook, xem ảnh, chồng hối tiếc vô vàn
Không còn kết bạn với nhau nhưng qua những người bạn chung bình luận và chia sẻ, Định đã nhìn thấy bức ảnh mà Hân mới đăng lên mạng xã hội.
Muốn có được hạnh phúc, nhiều khi chúng ta phải đấu tranh và nỗ lực rất nhiều. Thời điểm còn bên nhau, nếu bạn không thể mang lại cho đối phương sự bảo vệ, che chở, không hết lòng giữ gìn mối quan hệ. Thì tới khi mất đi rồi, có hối hận cũng đã muộn.
Định (34 tuổi) chia sẻ anh ly hôn cách đây 4 năm. Nguyên nhân vì Hân - vợ anh lúc ấy không thể sinh được con. “Chúng tôi chung sống 3 năm nhưng không có con và nguyên nhân từ phía cô ấy.
Chạy chữa khắp nơi chẳng có kết quả, mà tôi thì bị thúc ép phải thực hiện nghĩa vụ nối dõi vì là con trai duy nhất. Cuối cùng dưới áp lực từ nhiều phía, vợ chồng tôi buộc lòng quyết định đường ai nấy đi”, Định kể.
Sau ly hôn Hân chặn mọi liên lạc từ chồng cũ. Định cảm thấy áy náy với cô, vẫn muốn liên lạc và qua lại thăm hỏi. Trước phản ứng gay gắt của Hân, Định cũng chẳng còn cách nào.
Ảnh minh họa
Bố mẹ Định đã già yếu nên ly hôn vợ chưa lâu, Định và gia đình bắt đầu tìm kiếm đối tượng tái hôn cho anh. Người quen, bạn bè giới thiệu không ít người phụ nữ khác nhau nhưng Định mãi vẫn chưa “chốt” được ai.
Thời gian cứ thế trôi đi. Vào một ngày bất ngờ không báo trước, facebook của Hân đột nhiên bỏ chặn tài khoản của chồng cũ. Không còn kết bạn với nhau nhưng qua những người bạn chung bình luận và chia sẻ, Định đã nhìn thấy bức ảnh mà Hân mới đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh đó khiến anh bần thần đến chết lặng.
Hân đã tái hôn từ bao giờ, thậm chí cô còn vừa lên chức mẹ không lâu. Bức ảnh cô đăng lên chính là vào ngày đầy tháng cặp song sinh của vợ chồng cô. Hai đứa trẻ mũm mĩm, đáng yêu khiến Định nhìn không chớp mắt. Chúng là con đẻ của Hân nhưng bố của chúng lại không phải là anh.
“Thật lòng khi trước ly hôn tôi không muốn chút nào. Chúng tôi mới kết hôn được 3 năm, nản lòng bỏ cuộc vào lúc ấy vẫn còn quá sớm. Hơn nữa chúng tôi vẫn chưa tiến hành đến biện pháp cuối cùng là thụ tinh ống nghiệm.
Song bởi vì bố mẹ tôi không muốn thực hiện phương pháp đó, ông bà cho rằng sức khỏe sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường thì không nhất thiết phải làm thế. Một mặt gây áp lực cho tôi, một mặt ông bà nhiều lần nói chuyện với Hân.
Mâu thuẫn vợ chồng từ đó cũng phát sinh ngày một dày đặc, cuối cùng thì đi đến bước đường ly hôn”, Định nói.
Sau 4 năm Hân đã có một tổ ấm mới hạnh phúc bên người chồng chấp nhận khuyết điểm của cô và cùng vợ vượt qua mọi khó khăn. Trái ngọt họ có được là hai thiên thần kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Định bảo không rõ hành động bỏ chặn facebook chồng cũ của Hân nhằm mục đích gì. Cô muốn khoe với chồng cũ hạnh phúc mới của mình hay đơn giản chỉ là cô không còn quan tâm đến quá khứ nữa, nên cũng chẳng cần thiết phải “chặn” ai.
Ảnh minh họa
Định chia sẻ thêm rằng dù suy nghĩ của Hân thế nào thì anh cũng thấy mừng cho Hân. Và có một điều không thể phủ nhận được là cảm xúc chua chát và hối tiếc dậy lên trong lòng Định.
Anh tận mắt chứng kiến cuộc sống mới của vợ cũ, rồi nhìn lại bản thân mình. Sau 4 năm rong ruổi tìm kiếm nhưng anh vẫn chưa thể tìm được một đối tượng thích hợp để tái hôn. Chứ đừng nói đến người phụ nữ anh yêu và họ cũng trao trái tim cho anh, như những gì Hân và anh đã từng có.
Định cho hay: “Lý do cho đến giờ tôi vẫn chưa thể tái hôn thực ra rất đơn giản. Nó xuất phát từ yêu cầu của mẹ tôi. Không muốn chuyện cũ lặp lại, bà luôn yêu cầu đối tượng kết hôn của tôi phải mang thai trước rồi mới làm đám cưới, để đảm bảo chắc chắn.
Tôi vẫn chưa tìm được người phụ nữ nào đồng ý với đề nghị đó. Vừa nghe tôi thốt lên yêu cầu, họ đã lập tức ngoảnh mặt quay lưng, có người còn tặng cho tôi một tràng mắng mỏ và chế giễu...”.
Trước đây anh không đủ mạnh mẽ và kiên định mà đánh mất đi cuộc hôn nhân đầu tiên. Bỏ lỡ người phụ nữ đã cùng anh trải qua những năm tháng yêu đương tuổi trẻ cùng 3 năm hôn nhân tình nghĩa. Hiện giờ vẫn vì sự yếu đuối, luôn nghe theo lời cha mẹ mà anh bị mắc kẹt trên hành trình đi tìm hạnh phúc mới.
“Cô ấy đã hạnh phúc rồi, còn tôi thì biết bao giờ mới…”, Định chán nản thốt lên. Nhưng người có thể trả lời cho anh chỉ có bản thân anh chứ chẳng phải ai khác.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước