Chồng nằm ườn 5 tiếng không chịu dậy, cô vợ 'xử đẹp' thói lười
Giận "sôi tiết" vì thái độ và tính lười của ông chồng, cô vợ liền có cách độc đáo để dạy cho "lão" một bài học.
Không chỉ hạnh phúc ngọt ngào, cuộc sống hôn nhân còn có vô vàn thử thách bắt con người ta phải đối mặt. Một trong những thử thách khó chịu nhất của hôn nhân là khi người vợ ôm đồm quá nhiều việc nhà, còn các đức ông chồng thì ỷ lại, đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm.
Tuy nhiên, "con giun xéo lắm cũng quằn", nhiều bà vợ không chịu để yên, xuất chiêu trị thói xấu này của ông chồng lười.
Chẳng hạn như câu chuyện của gia đình chị Dung sống ở Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được trang Sohu đăng tải mới đây khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là hội mẹ bỉm sữa.
Để trị thói lười của chồng, chị Dung đã khâu quần áo trên người chồng với chiếc ghế sofa. (Ảnh: Sohu)
Cụ thể, chị Dung cho biết ông chồng nhà chị ngoài việc ăn ngủ ra thì lúc nào anh ấy cũng có thể nằm dài trên ghế sofa.
Đặc biệt là hôm 6/4 vừa rồi, chồng chị Dung nằm "ôm" chiếc sofa hơn 5 tiếng đồng hồ. Cho dù vợ gọi đến mấy anh chồng vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ.
Thái độ và tính cách lười biếng của chồng khiến chị Dung càng nghĩ càng tức giận, bức bối. Sau đó, chị Dung liền lấy kim chỉ trong nhà khâu quần áo chồng vào ghế sofa cho bõ tức.
Có thể thấy trong hình ảnh là một ông chồng đang nằm ngủ trên ghế sofa, quần áo trên người đều bị khâu dính vào chiếc ghế với những đường kim, mũi chỉ hình zíc zắc.
Cận cảnh đường khâu hình zíc zác của cô vợ. (Ảnh: Sohu)
Mặc dù không nhắc đến cái kết sau đó ra sao, nhưng cư dân mạng cho rằng chỉ cần nhìn ảnh thôi là đủ tưởng tượng ra biểu cảm ngạc nhiên, "thốn" cỡ nào khi người chồng tỉnh dậy và phát hiện.
Câu chuyện trên ngay sau khi đăng tải đã khiến dân mạng thích thú bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là hội các bà vợ đều tỏ ra đồng cảm với chị Dung và khen ngợi cách trị thói xấu này rất thú vị.
Nhiều người đã bày tỏ sự thán phục trước khả năng máy vá khéo léo của cô vợ. (Ảnh: Sohu)
Không biết khi tỉnh dậy thấy mình bị "dính liền" vào ghế sofa thì cảm giác của ông chồng này sẽ ra sao? (Ảnh: Sohu)
Thậm chí có cư dân mạng còn trầm trồ trước khả năng may vá của người vợ vì để có những đường khâu đều tăm tắp quanh người chồng như vậy là điều không phải ai cũng làm được.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng dù cách này rất thú vị nhưng nó cũng tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định. Nếu các bà vợ không đủ kỹ năng may vá khéo léo sẽ dễ làm chồng bị thương. Vì vậy đừng cố bắt chước nếu bạn là một cô vợ vụng về chuyện may vá nhé.
Theo Saostar
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
23 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
51 phút trước