Chồng phải trả vợ cũ 'núi' tiền công suốt 25 năm ở nhà nội trợ
Một tòa án ở Tây Ban Nha đã buộc một người đàn ông phải nộp cho vợ cũ hơn 200 nghìn Euro (5 tỷ đồng).
Theo phán quyết ngày 7/3 của tòa án vùng Andalusia, miền nam Tây Ban Nha, số tiền bồi thường được tính dựa trên mức thu nhập tối thiểu hàng năm của người vợ trong suốt cuộc hôn nhân, từ tháng 6/1996 đến tháng 12/2020.
Thẩm phán đã đưa ra con số trên sau khi tính toán những gì bà Ivana Moral sẽ nhận được nếu bà được trả mức lương tối thiểu 1.080 Euro/tháng cho công việc nội trợ của mình trong khoảng thời gian 25 năm sống cùng chồng trước khi ly hôn.
Luật Tây Ban Nha cho phép phân định tài sản vợ chồng sau khi kết hôn, nghĩa là những gì chồng hoặc vợ kiếm được là tài sản riêng của mỗi người.
Trong trường hợp của vợ chồng này, do người vợ ở nhà làm nội trợ suốt 25 năm, cô gần như không được hưởng bất kỳ tài sản nào sau khi ly hôn.
Theo tòa, người vợ đã cống hiến hết mình để làm nội trợ, lo toan "việc nhà, chăm sóc nhà cửa, gia đình và mọi thứ liên quan".
Tòa án cũng yêu cầu người chồng trả khoản trợ cấp hàng tháng chăm sóc hai con gái, một là trẻ vị thành niên, một trên 18 tuổi.
Chia sẻ với truyền thông địa phương, người vợ giấu tên cho biết chồng không muốn cô đi làm bên ngoài, mà chỉ cho cô làm giám sát viên và xử lý truyền thông tại chuỗi phòng gym do anh này sở hữu ở Tây Ban Nha.
"Tôi đã toàn tâm toàn ý cho công việc nội trợ, chăm sóc chồng. Anh ấy buộc tôi thực hiện vai trò này, và tôi cảm thấy không thể làm được việc gì khác", cô nói.
Cô cho hay cảm thấy rất hạnh phúc với phán quyết của tòa, bởi cô xứng đáng được nhận khoản bồi thường đó.
Về phía chồng của Moral (danh tính chưa được tiết lộ) sở hữu một phòng gym rất đông khách.
Với số tiền thu được, người đàn ông này đã mua nhiều xe cộ đắt tiền, bao gồm một xe hơi thể thao Porsche, một chiếc Range Rover và nhiều xe máy BMW.
Ngoài ra ông còn sở hữu một trang trại dầu ô liu rộng 70 ha trị giá 4 triệu Euro.
Lúc mới kết hôn, bà Moral được chồng yêu cầu kí thỏa thuận phân chia tài sản, theo đó ông sẽ giữ tất cả tài sản riêng, còn hai người sẽ chỉ phân chia tài sản chung.
Cũng vì thỏa thuận này mà khi mới quyết định ly hôn, bà Moral chỉ được trao một nửa căn nhà.
Moral cho biết bà quyết định chia sẻ vụ việc với giới truyền thông vì muốn phụ nữ biết rằng họ có thể yêu cầu được trả tiền cho những công việc không tên.
Theo luật sư của bà Moral, phán quyết này thể hiện sức lao động vô hình của “tất cả những người phụ nữ trong bóng tối”, những người đã chăm sóc gia đình trong nhiều năm khi người chồng phát triển sự nghiệp chuyên môn.
Theo Người Đưa Tin
-
25 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước