Chồng tuyên bố 'thà bỏ tiền mua vui còn hơn chịu mùi vợ đẻ'
"Những lời chồng nói làm em nước mắt lưng tròng, cả đêm không sao ngủ nổi. Rõ ràng em vì anh ấy mà vất vả sinh con đẻ cái".
Người ta vẫn bảo, muốn biết lòng đàn ông đối với vợ ra sao cứ vào cửa phòng sinh sẽ rõ. Lúc trước em mập mờ chưa hiểu câu này lắm, giờ sống trong cảnh ấy rồi em mới ngộ ra, không sai tí nào.
Hồi đầu mới cưới, chồng em ngọt ngào, yêu chiều vợ lắm nhưng từ khi em mang bầu, anh ấy liền quay ra dửng dưng, lạnh nhạt.
Chồng em là người trọng hình thức, thích vợ ăn diện, phấn son. Đợt mới kết hôn, mỗi khi ra ngoài anh đều đưa vợ đi cùng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Khi em có bầu, người béo, bụng to, nội tiết thay đổi hình thức bề ngoài xấu đi, anh bỏ bơ luôn vợ. Kể cả công ty có tổ chức họp mặt gia đình nhân viên vào dịp nghỉ hè hay cuối năm thì anh cũng chỉ đi một mình. Em thắc mắc hỏi, anh trả lời thẳng:
“Soi lại gương đi, nhìn mặt mũi em còn ra hình dạng gì không mà đòi chồng dẫn theo cho xấu mặt”.
Đợt ấy em tủi thân lắm nghĩ thôi thì cố tới khi sinh con xong, lấy lại vóc dáng chắc tình cảm vợ chồng sẽ được cải thiện. Vậy mà tính tới giờ, con tròn 9 tháng chồng em vẫn không thèm động vào người vợ các chị ạ.
Ngay sau khi em sinh, anh nói sợ mùi bỉm sữa nên dọn sang phòng bên ngủ mặc vợ chăm con. Hiểu tính chồng, em cố gắng gọn gàng vệ sinh sạch sẽ để vợ chồng có cơ hội gần nhau nhưng dường như mỗi ngày anh càng thêm lảng tránh vợ.
Có hôm lừa con ngủ say, em nhẹ nhàng đi sang phòng chồng. Thế mà vừa thấy em, anh tắt phụt tivi vờ đang ngủ.
Có bữa em còn bắt quả tang anh ngồi xem phim nóng. Ức chế quá, em lao vào hỏi thẳng tại sao có vợ ở bên anh không ngó ngàng lại đi xem mấy thứ phim dung tục ấy. Không ngờ chồng em bảo:
“Tôi thà xem phim người lớn còn hơn chịu mùi gái đẻ, vừa gây vừa hôi chỉ nhìn thôi đã lợm giọng, cảm xúc đâu mà gần. Có khi ra ngoài bóc bánh trả tiền tôi lại thấy dễ chịu hơn ở cạnh cô”.
Những lời chồng nói làm em nước mắt lưng tròng, cả đêm không sao ngủ nổi. Rõ ràng em vì anh ấy mà vất vả sinh con đẻ cái. Anh đã không hiểu, không trân trọng lại còn quay ra đối xử với vợ như thế.
Em thật sự nản với cuộc hôn nhân của mình quá.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước