Chú rể đột tử đêm tân hôn, hung thủ là người không ai ngờ
Chú rể chết do ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc là do phản ứng hóa học giữa rượu và thuốc bắc khiến chú rể đột tử.
Sự việc đau lòng xảy ra ở Trung Quốc, cô Lưu Lâm, vừa mới kết hôn đã phải chịu cảnh goá chồng chỉ vì lòng tốt được dùng không đúng chỗ của mẹ chồng.
Theo cô Lưu Lâm, cô và chồng đến với nhau bởi sự tự nguyện, cả hai hết mực yêu thương nhau, sau bao gian khó cũng quyết định ở bên nhau trọn đời. Vào ngày trọng đại của hai vợ chồng, cô Lưu Lâm vô cùng hồi hộp, phấn khích và vui vẻ vì cuối cùng cũng kết hôn với chàng trai trong mộng của mình.
Cô Lưu Lâm và chồng đã lên kế hoạch cho đám cưới này từ lâu. Chồng cô Lưu Lâm cũng luôn muốn tặng vợ một đám cưới hoàn hảo và lãng mạn nhất. Nào ngờ, ngay trong đêm tân hôn, chú rể đột tử, hôn lễ biến thành đám tang, khiến tất cả mọi người đau đớn đến chết lặng.
Ảnh minh hoạ.
Cụ thể, vì hôm đó là ngày vui nên chú rể uống rất nhiều với khách khứa. Sau vài lượt tiếp rượu, anh cảm thấy khó chịu nên được dìu vào phòng ngủ nghỉ ngơi, chỉ còn lại cô dâu và bố mẹ chồng tiếp khách.
Xong xuôi, cô Lưu Lâm trở về phòng thì thấy chú rể đã lạnh toát cả người, lúc đó cô vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn tỉnh táo, vội vã gọi xe cấp cứu. Đáng tiếc thay, chú rể vẫn không thể sống lại. Khi xe cứu thương đến, anh đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Nghi ngờ có chuyện khuất tất, cô Lưu Lâm đòi phải khám nghiệm tử thi bằng được. Vài ngày sau có kết quả, hoá ra chú rể chết do ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc là do phản ứng hóa học giữa rượu và thuốc bắc khiến chú rể đột tử.
Lúc này, cô Lưu Lâm hoang mang cực độ thì bỗng nhiên mẹ chồng gào lên khóc, hét lên rằng: "Làm sao có thể? Không thể như vậy được!".
Mọi ánh mắt đổ dồn về mẹ chồng, cuối cùng sự thật cũng được làm rõ. Hoá ra, mẹ chồng cô Lưu Lâm vì nhanh chóng muốn bế cháu nội nên đã nghe theo lời người khác, lén thêm thuốc vào rượu cho con trai, kết quả cháu không có lại hại con trai mất mạng ngay đêm tân hôn.
Hiện, mẹ chồng cô Lưu Lâm đã bị cảnh sát đưa đi để điều tra, cô Lưu Lâm vô cùng bối rối, đau khổ.
Theo Kiến thức
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước