Chú rể mua nhầm size nội y làm lễ vật, nhà gái quyết định hủy hôn ngay trước mặt quan khách
Một hôn lễ ở thị trấn Tuân Nghĩa, Quý Châu, Trung Quốc đã bị hủy bỏ trong hỗn loạn vì lý do cười ra mắt.
Theo phong tục ở thị trấn Tuân Nghĩa, vào ngày rước dâu, chú rể sẽ phải mua một bộ nội y và giày cho nương tử.
Theo đoạn video được chia sẻ ầm ầm trên mạng xã, người dẫn chương trình của hôn lễ kể lại rằng, không hiểu vì sao, chú rể lại mua nhầm size nội y quá nhỏ so với cô dâu. Vì vậy, bố mẹ cô dâu tức tối nên đã ngăn cản quá trình rước râu.
Hôn lễ bị hủy vì chú rể mua nhầm size nội y cho cô dâu, theo ETToday.
Hôn lễ được tổ chức hôm 2/1 và theo những hình ảnh trong đoạn video, hai bên gia đình đã liên tục xô đẩy nhau, xen lẫn cả tiếng của ai đó nói “không làm gì hết, không làm gì hết”.
Được biết, khách mời đều đã đến nhà hàng đông đủ, chỉ chờ cô dâu chú rể xuất hiện là sẽ tiến hành buổi tiệc mừng.
Tuy nhiên, vì hành động hủy hôn của nhà gái, hôn lễ không tiếp tục tổ chức nữa. Thay vào đó, đàng trai quyết định biến tiệc cưới thành tiệc tân niên, gặp gỡ họ hàng trong năm mới.
Người dẫn chương trình được nhà trai thuê kể lại sự việc.
Sau khi xem được đoạn video, nhiều người an ủi chú rể, may mắn thoát khỏi gia đình nhà vợ như vậy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực cô dâu và nhà gái.
Những người bênh vực cho rằng, người đàn ông dẫn chương trình là do nhà trai thuê nên câu chuyện anh ta kể mới chỉ từ một phía, không biết có chính xác hay không.
Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú của cộng đồng mạng và gây ra tranh cãi.
Theo Saostar
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước