
Vào ngày 30/5 vừa qua, một vụ tai nạn trực thăng thương tâm đã xảy ra ngay sau lễ cưới của chú rể Dave Fiji, 25 tuổi, và cô dâu Jessni.
Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại thành phố Dawsonville, bang Georgia, Mỹ, trong sự chứng kiến và chúc phúc của hàng trăm người thân cùng bạn bè.
Theo lời gia đình chú rể, sự kiện trọng đại này diễn ra vô cùng hoàn hảo, trọn vẹn đến mức họ không thể mong đợi điều gì tuyệt vời hơn.

Theo kế hoạch được ông George Fiji, cha của chú rể, chia sẻ với truyền thông địa phương, đôi vợ chồng trẻ dự định rời tiệc cưới vào khoảng 21h30 tối để bay đến Atlanta bằng trực thăng, chính thức bắt đầu tuần trăng mật.
Thế nhưng, điều kiện thời tiết xấu với lớp sương mù dày đặc đã khiến chuyến bay buộc phải trì hoãn. Bản thân Dave cũng là một phi công nên anh đã sớm bày tỏ sự e ngại trước tình hình thời tiết lúc bấy giờ.
Dẫu vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cặp đôi cùng viên phi công điều khiển chuyến bay vẫn quyết định cất cánh, với dự định sẽ nâng độ cao máy bay để vượt qua khu vực sương mù.
Đáng buồn thay, bi kịch đã ập đến chỉ vài phút sau khi chiếc trực thăng rời khỏi mặt đất. Chiếc máy bay bất ngờ gặp sự cố và rơi thẳng xuống một khu rừng rậm rạp gần đó. Vụ va chạm kinh hoàng đã khiến chú rể Dave Fiji và viên phi công tử vong ngay tại hiện trường. Trong khi đó, cô dâu Jessni may mắn sống sót nhưng lại bị mắc kẹt sâu trong đống đổ nát.
Nhớ lại khoảnh khắc bi thương, ông George đau xót thuật lại lời con dâu: khi Jessni bừng tỉnh, cô nhận ra mình đang nằm kẹt dưới những mảnh vỡ của thân máy bay, còn Dave thì đang nằm đè lên ngực cô.
Vốn là một y tá, Jessni đã dùng chút sức lực còn lại để lập tức kiểm tra tình trạng của chồng. Cô liên tục gọi tên Dave trong tuyệt vọng, nhưng điều tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra.
Do vị trí chiếc máy bay rơi nằm sâu trong khu vực rừng cây hiểm trở, Jessni đã phải chịu đựng nỗi đau đớn và hoảng loạn suốt 5 giờ đồng hồ trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường để đưa cô ra ngoài.
Một phép màu đã đến với thể chất của cô gái trẻ khi các bác sĩ xác định cô không bị gãy bất kỳ chiếc xương nào. Jessni chỉ gặp phải các vết bầm tím nghiêm trọng cùng một số vết cắt ngoài da và dự kiến sẽ được xuất viện sau vài ngày điều trị.
Tuy nhiên, nỗi đau đớn về thể xác không thể sánh bằng cú sốc tinh thần quá lớn khi cô vĩnh viễn mất đi người chồng vừa mới kết hôn. Bà Pheba Fiji, mẹ của chú rể, ngậm ngùi chia sẻ rằng Jessni đã suy sụp hoàn toàn, cô luôn nhắc về Dave như một người đàn ông tử tế, dịu dàng và luôn biết nghĩ cho người khác.

Theo chia sẻ từ gia đình, Dave và Jessni đều là những người có đức tin vô cùng sâu sắc. Chuyện tình của họ đã kéo dài được 10 năm, bắt đầu từ những ngày tháng cùng sinh hoạt tại một nhà thờ ở địa phương.
Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã chính thức vào cuộc và mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm tìm ra lời giải đáp cho vụ rơi trực thăng đầy thương tâm này.

Theo Người Đưa Tin