4 cái tên Đào Tử A1J, Han Sara, Muộii và Ánh Sáng AZA được dự đoán là những nhân tố tiềm năng tại Em Xinh Say Hi nhưng cuối cùng lại ra về dù có những màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt 8 tập của chương trình.

Ngay khi khán giả còn chưa hết tiếc nuối, thì bất ngờ thay, chỉ sau vài ngày, VIBEGLO - “cú nổ” của 4 cô gái từ hình ảnh đến âm nhạc đã được tung ra “đánh úp” người hâm mộ.

VIBEGLO là cách chơi chữ đầy tinh nghịch 2 từ VIBE (Khí chất) & GLOW (Toả sáng), với ý nghĩa rằng năng lực này vừa là tố chất thiên phú (Vibe) nhưng cũng là một quá trình luyện tập khắc nghiệt, dù có gặp nhiều khó khăn, các cô nàng không dễ dàng từ bỏ mà sẽ ngày càng Toả Sáng (Glow). 

Chưa kịp buồn vì bị loại 4 Em Xinh đánh úp bài mới không thua kém nhóm nhạc quốc tế

Đào Tử A1J là “nhạc trưởng” đứng sau toàn bộ dự án. Cô nàng không chỉ rap và sáng tác mà còn chịu trách nhiệm phối khí và dẫn dắt toàn bộ sản phẩm, kết hợp cùng producer Diiton để tạo ra bản beat độc đáo, hòa quyện nhuần nhuyễn giữa Hyperpop – Trap – Dubstep thời thượng.

"Màn hợp tác này vừa điểm một dấu ấn bất ngờ và thú vị, nhưng cũng là một thử thách cho Đào Tử A1J để cân bằng và làm tỏa sáng cả bốn chị em", Đào Tử A1J cho biết.

Đào Tử A1J cho biết các chị em rất ấn tượng và gật đầu ngay lập tức khi cô nàng bày tỏ về ý tưởng hợp tác cùng với bản nháp của VIBEGLO. Han Sara và Muộii cũng là một trong những người đồng hành viết nên những câu hát đầy cảm hứng, quan trọng cho VIBEGLO. Một chi tiết thú vị là phần hook bắt tai của VIBEGLO được hỗ trợ viết lời bởi Yeolan - một Em Xinh khác trong chương trình.

Chưa kịp buồn vì bị loại 4 Em Xinh đánh úp bài mới không thua kém nhóm nhạc quốc tế

VIBEGLO là lời khẳng định ai cũng là 1 ngôi sao và sẽ luôn toả ra khí chất sáng bừng mặc cho có bao nhiêu chông gai trong cuộc sống. Bài hát như kể lại câu chuyện của 4 cô gái hành trình kết thúc nhưng sự nghiệp và đam mê với nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng. 

Ngoài âm nhạc, VIBEGLO cũng mang tới chất lượng khủng với phần hình ảnh và đồ hoạ sáng tạo từ Giám đốc Sáng tạo Filong - cái tên quen thuộc với Đào Tử A1J qua các sản phẩm âm nhạc trước đó. Bộ hình ảnh của VIBEGLO gây ấn tượng sử dụng phong cách Maximalism - sử dụng chủ nghĩa tối đa trong thiết kế cùng với lối ảnh hưởng từ phong cách Harajuku của Nhật Bản. 

Chưa kịp buồn vì bị loại 4 Em Xinh đánh úp bài mới không thua kém nhóm nhạc quốc tếChưa kịp buồn vì bị loại 4 Em Xinh đánh úp bài mới không thua kém nhóm nhạc quốc tế

Các cô nàng Em Xinh chịu chơi khi sử dụng thời trang từ các nhãn hàng nội địa Việt Nam cho tới những phụ kiện và dụng cụ đồ chơi được thiết kế riêng, đính luôn cả những chú gấu bông, trái đào nhồi bông,... là quà tặng từ các fan lên phụ kiện chụp hình - tạo nên sự gắn kết khiến fan thích thú. Sự kết hợp vừa quốc tế, vừa Việt Nam này khiến các fan hoàn toàn ấn tượng. 

Đào Tử A1J, tên thật Tao Yi Jiun là một rapper mang hai dòng máu Việt Nam và Đài Loan. Cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng đến năm 11 tuổi thì chuyển đến Đài Loan sinh sống. Sau 13 năm, Đào Tử A1J hiện đang hoạt động ở Đài Loan với tư cách một nghệ sĩ indie. 

Hòa Phạm
Theo Thương Trường