Chưa kịp tổ chức lễ cưới với bạn gái 8 năm, bác sĩ chống dịch Covid-19 đã qua đời
Dịch bệnh Covid-19 cướp đi sinh mạng của người bác sĩ trẻ ngay trước thềm đám cưới của anh và người bạn gái 8 năm.
Bác sĩ người Indonesia - Michael Robert Marampe đã qua đời vì dịch Covid-19 đã khiến người xúc động, rơi nước mắt khi anh ra đi bỏ lại người vợ sắp cưới cùng đám cưới dang dở không thể thực hiện được.
Một tuần trước khi qua đời, người bác sĩ này đã đăng tải đoạn video lên trang cá nhân, tiết lộ mình là 1 trong số nạn nhân nhiễm virus Covid-19 tại Indonesia.
Khi đó, anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Persahabatan, Jakarta. Anh nhắn nhủ đển đồng nghiệp mình đang chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch rằng hãy luôn ý thức bảo vệ bản thân bằng dụng cụ bảo hộ.
Michael nói rằng đối với anh, được là 1 y bác sĩ giúp đỡ và chữa trị cho bệnh nhân là điều hãnh diện. Đến giờ này, anh không còn gì để hối tiếc.
Bác sĩ quá cố chụp ảnh cùng vị hôn thê. Ảnh: @mikemarampe.
Đồng thời, người bác sĩ đăng tải bức ảnh chụp chung với vợ sắp cưới Tri Novia Septiani - người ở bên anh suốt 8 năm qua với lời nhắn: "Cám ơn cuộc đời vì đã có em, Tri Novia Septiani. Em là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã mang lại cho anh. Anh yêu em".
Đây cũng là dòng trạng thái cuối cùng của bác sĩ trẻ trước khi ra đi mãi mãi.
Tri Novia Septiani cũng chia sẻ trên trang cá nhân niềm tự hào về Michael trước khi anh qua đời. Cô cho biết đám cưới của họ lẽ ra được tổ chức vào ngày 11/4 nhưng phải hoãn lại vì chú rể bận rộn với nhiệm vụ chống dịch.
Cô viết: "Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời và em biết anh cũng vậy. Hẹn gặp lại tình yêu của em".
Sự ra đi đột ngột của Michael khiến đám cưới 2 người chờ đợi bấy lâu nay không bao giờ thành hiện thực.
Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ niềm xót thương trước cái chết của nam bác sĩ xấu số. Họ cũng tiếc cho mối tình đẹp của cặp tình nhân trẻ chỉ thiếu chút nữa là có thể nắm tay nhau ở lễ đường.
Theo tổ chức Indonesian Medical Association (IDI) và Indonesian Nurses Association (PPNI), bác sĩ Michael là một trong số 40 nhân viên y tế, bao gồm 24 bác sĩ và 16 y tá không may qua đời bởi Covid-19.
Hiện tại, Indonesia có số người mắc bệnh lên đến 9.096 với 765 ca tử vong.
Theo Báo đất việt
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 phút trước
-
1 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước