Chuyện 'tâm linh không đùa được' của anh chồng lươn lẹo có quỹ đen
Anh chồng khăng khăng không cho vợ động vào phòng làm việc hay dọn dẹp bởi đó là việc phạm vào phong thủy.
Vợ chồng dù hòa thuận đến mấy thì nhiều người vẫn muốn lập cho mình một khoản quỹ đen để phòng thân. Phòng ở đây là phòng lúc mình sa cơ hay có việc gì cần biếu xén gia đình của mình thì không để đối phương biết. Hoặc có lúc cũng cần chi tiêu riêng, không phải công khai tài chính. Các ông chồng là những người hay có quỹ đen hơn cả vì họ có những khoản nhậu không ai biết, có nhiều người còn có các mối quan hệ chỉ có mình và người ấy biết.
Anh chồng trong câu chuyện này cũng là một người có quỹ đen. Tuy nhiên, sau khi đưa hết lương cho vợ, anh chẳng biết giấu tiền vào đâu. Hoặc anh chỉ vô tình để tạm trong phòng làm việc và rồi... cái kết.
Câu chuyện "Tâm linh" của anh chồng lươn lẹo
Một ngày đẹp trời vợ anh muốn dọn dẹp phòng làm việc, anh liền ngăn cản. Anh nói với vợ rằng theo tâm linh phong thủy, đàn bà không nên động vào phòng làm việc của chồng vì có thể sẽ làm cho tài lộc tiêu tán.
Chồng kiên quyết không cho vợ vào dọn phòng vì phạm phong thủy
Anh nói bằng những câu từ đầy thống thiết, chắc chắn, van xin vợ đừng dọn dẹp phòng của anh vì sợ mất lộc. Nhưng không ngờ vợ anh lại nhận lộc.
Kèm theo đó là hình ảnh một xấp tiền được cất giấu ở góc phòng, cất kĩ gọn gàng dưới cây máy tính. Đúng là "phong thủy" quá mà...
Nhưng cái kết thật "đáng sợ" sau khi toàn bộ sự thật bị bại lộ
Thì ra đó là số tiền quỹ đen anh đã ngấm ngầm giấu vợ cất đi. Sau khi sự việc bị bại lộ, anh có nói với vợ. "Chắc trời thương em dọn dẹp phòng anh nên ban lộc". Anh nghĩ vợ mình là trẻ con chắc
Cô vợ không nói dài dòng, chỉ đáp: "Ừ" cũng đủ khiến anh chồng sợ xanh mặt. Thế đó các ông chồng, nếu đã muốn có quỹ đen thì cất cho kĩ, còn cất vào chỗ ai cũng nhìn thấy thế này thì đừng bảo sao tình cảm vợ chồng rạn nứt. Dù gì thì dù, giấu giếm nhau tiền bạc sẽ gây ra nhiều hệ lụy khác nhất là đối với người đa nghi như phụ nữ. Đừng đùa với giác quan thứ 6 của đàn bà.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
49 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước