Chuyện tình bất ngờ của con gái tỷ phú sòng bạc Macao và bạn trai Harvard
Sabrina Ho Chiu-yeng, con gái của ông trùm sòng bạc Macao (Trung Quốc) tiết lộ sẽ kết hôn với một sinh viên Harvard 21 tuổi.
Là một trong số 17 người con của Stanley Ho, cô gái 28 tuổi này là con gái cả của vị tỷ phú với người vợ thứ tư, bà Angela Leong On-kei.
Sabrina Ho Chiu-yeng, con gái của ông trùm sòng bạc Macao - Stanley Ho Hung-sun
Sabrina Ho thông báo về việc đã đính hôn trên trang Instagram hôm 8/3, đính kèm là một video ghi lại cảnh anh chàng Thomas Xin Qilong cầu hôn cô vào tháng 9 năm ngoái.
Thomas Xin từng gây xôn xao báo giới năm 2016 khi trở thành người thứ 2 tới từ thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) trúng tuyển vào ĐH Harvard danh giá.
Người ta vẫn chưa biết cặp đôi gặp nhau trong hoàn cảnh nào và Xin đang học ngành gì.
Sinh ra và lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân, Xin từng theo học trường Trung học số 3 Cáp Nhĩ Tân và được truyền thông ca ngợi về thành tích học tập.
Thomas Xin Qilong - người từng gây xôn xao báo giới khi trúng tuyển ĐH Harvard năm 2016. Ảnh: Handout
Cậu còn được mệnh danh là “ánh sáng của Cáp Nhĩ Tân” vì là học sinh duy nhất của tỉnh được nhận vào Harvard năm đó. Bố mẹ, đều là những doanh nhân đã thưởng cho cậu con trai một bữa tiệc sôi động.
Thời điểm đó, Xin từng chia sẻ với báo chí rằng cậu đã đọc hơn 200 cuốn sách tiếng Anh trong 3 năm học phổ thông sau khi nhìn thấy danh sách tựa đề dành cho học sinh Mỹ.
“Các cuốn sách viết về nhiều lĩnh vực, từ lịch sử tới kinh tế. Một số cuốn quá chuyên môn và tôi không hiểu được trong lần đầu tiên nhưng tôi đã hiểu sau khi đọc lại”, Xin chia sẻ.
Xin cũng cho biết, bố mẹ thường đưa cậu đi du lịch cùng và khuyến khích con trai làm bất cứ điều gì mà cậu thích. Họ nói rằng sẽ luôn ủng hộ cậu.
Hình ảnh Xin cầu hôn Sabrina Ho tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Instagram
Hôn phu của Xin, Sabrina Ho, hiện là giám đốc điều hành của Poly Auction Macau, đồng thời là giám đốc công ty riêng của cô, công ty chuyên quảng bá các sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Cô cũng là đối tác chiến lược của Unesco.
Sabrina Ho sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông (Trung Quốc). Cô nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật ở ĐH Hồng Kông. Cô từng làm việc ở nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực: đầu tư, điều hành khách sạn, giải trí, bất động sản…
Đánh giá về sự kiện này, một người dùng mạng đã viết: “Tôi cũng đang độ tuổi 20. Nhưng khi tôi đang học hành chăm chỉ với hi vọng lấy được tấm bằng tốt nghiệp thì cậu ấy đã đạt tới đỉnh cao. Có lẽ đây là thực tế cuộc sống”.
Một người khác thì hài hước bình luận: “Tôi tưởng một người như Xin - thông minh, đẹp trai, cưới một cô gái xinh đẹp, giàu có - chỉ tồn tại trong tiểu thuyết”.
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước