Chuyện tình 'chú - cháu' chênh nhau 19 tuổi: 'Anh chiều như công chúa'
"Yêu người hơn 19 tuổi mình thấy vui ghê nhé mọi người", cô nàng Trần Loan chia sẻ.
Tình yêu thường không phân biệt tuổi tác, chỉ cần 2 người có trái tim đồng điệu, luôn hướng về nhau, biết quan tâm, chia sẻ với nhau là đủ rồi.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội về tình yêu, một cô gái có tên là Trần Loan (22 tuổi) đã chia sẻ chuyện tình đặc biệt của mình.
Theo đó, cô đang hẹn hò với một người hơn mình những 19 tuổi. Tuy họ lệch nhau về tuổi tác, thế hệ sống nhưng điều đó không thể khiến cho trái tim của họ ngừng hướng về nhau.
Trần Loan và người yêu chênh nhau gần 20 tuổi, nhiều người hay trêu đùa cô nàng rằng đó là chuyện tình "chú - cháu".
Tuy vậy, Loan luôn tự hào về người yêu rất tâm lý.
Được biết, người yêu của Trần Loan có tên là Nam (SN 1980, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội).
Tiết lộ về mối lương duyên này, cô nàng 22 tuổi cho hay, cô và Nam quen nhau nhờ một cặp vợ chồng khác. Nam là em của anh chồng, còn Loan là em của chị vợ. Lúc đầu, họ gặp nhau tại nhà anh chị của mình. Sau đó được cặp vợ chồng trên mai mối, gán ghép với nhau.
"Lúc đầu mình không để ý nhiều. Nhưng sau mấy lần gặp anh ấy ở nhà chị mình, thì thấy anh Nam là người chu đáo, điềm đạm, hiền lành. Thế là mình bắt đầu có thiện cảm. Sau đó mình có nhắn tin nói chuyện với anh. Sau khoảng 3-4 tháng tìm hiểu thì mình chính thức nhận lời yêu anh Nam", Trần Loan nhớ lại.
Càng yêu Loan lại càng cảm thấy Nam sinh ra là dành cho mình. Nam là người chăm chỉ, sạch sẽ. Anh rất thích nấu ăn, đặc biệt rất thích nấu cho người yêu ăn. Chính vì vậy Loan luôn được "vỗ béo" bởi những bữa ăn ngon, bổ dưỡng.
"Anh có 1 tiệm trà chanh ở Xã Đàn. Bình thường, vào mỗi sáng, anh thường mua đồ ăn sáng cho mình. Sau đó mới về mở quán bán hàng. Gần trưa Nam lại chủ động nấu cơm rồi mang đến công ty cho mình. Buổi chiều, bạn trai lại vào bếp chuẩn bị bữa tối rồi đợi mình về.
Nhà cửa mình cũng không phải động chân động tay, ngoài việc rửa bát. Bởi Nam bị dị ứng với các loại chất tẩy rửa rất nặng nên mình thay anh làm việc đó. Mình thấy rằng, yêu người lớn tuổi hơn, chững chạc, con gái thường được chiều như công chúa. Anh rất quan tâm và yêu chiều mình'', Trần Loan cho hay.
Trần Loan đúng là "số hưởng" khi được bạn trai nấu ăn cho mỗi ngày.
"Nữ chính" vốn là người sống khép kín, đặc biệt luôn nghiêm túc và thận trọng với những mối quan hệ khác giới. Ấy thế nhưng, đến giờ Loan cũng không hiểu tại sao, lần đầu tiên Nam rủ cô đi ăn sáng, cô lại đồng ý luôn. Từ bữa ăn đó, 2 người chính thức trở thành một đôi. Loan đến giờ vẫn bị người thân trêu chọc là "vì bát miến lươn mà yêu".
Loan - Nam cũng giống như chuyện tình của nhiều cặp khác, không phải lúc nào 2 người cũng hòa bình. Mà có những lúc giận hờn, cãi cọ nhau. Nhưng sau tất cả, họ lại nhận ra mình yêu đối phương nhiều hơn.
Đa số những lần "chiến tranh lạnh" giữa 2 người đều là do tính cách trẻ con của Loan. Nhưng sau đó, cô nhận ra mình là người sai nên đều chủ động làm lành trước. Nam cũng không bao giờ để bụng, anh luôn mở lòng khi bạn gái giận hờn.
Trần Loan tâm sự: "Thực ra trước khi đến với mình, anh đã trải qua 1 cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, hai người có với nhau 1 bé trai năm nay đã lên lớp 10 rồi. Họ chia tay đã được 7-8 năm, chị kia giờ đã có hạnh phúc riêng. Có lẽ chính vì từng trải như vậy nên anh luôn trân trọng mình, biết cách gìn giữ tình yêu hơn.
Còn mình thì không ngại quá khứ của anh bởi đó là chuyện qua rồi. Mình và con trai của Nam cũng khá thân thiết. Đến với anh, mình chấp nhận chuyện anh có con riêng. Sau này mình vẫn yêu quý con trai của anh như bây giờ...
Về phần gia đình, khi biết mình hẹn hò với người con trai lớn hơn 19 tuổi tuổi, từng kết hôn và có con, mọi người cũng có phân tích, khuyên bảo nhưng không ai cấm cản cả, bởi mình sống tự lập từ rất sớm. Mọi người cũng biết mình sẽ có lựa chọn phù hợp cho riêng mình".
Cô nàng 9X cảm thấy việc yêu người lệch tuổi là chuyện bình thường. Thậm chí, những người lớn tuổi hơn thường trưởng thành trong từng suy nghĩ, hành động, cho cô cảm giác yên tâm tuyệt đối khi có bất cứ chuyện gì. Đặc biệt, Loan tự nhận mình là người già trước tuổi nên cân xứng với anh Nam khi hai người sánh đôi.
Theo Infonet
-
2 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
3 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
13 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
14 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
17 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
22 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
2 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
13 phút trước
-
1 giờ trước