Chuyện tình cổ tích 'Anh làm cánh tay của em, em làm đôi chân của anh' đã kết thúc khi một người có niềm vui mới, người còn lại vẫn đơn côi
Chuyện tình từng khiến nhiều người ngưỡng mộ và thêm tin vào tình yêu nay đã không còn nữa.
Trước đây, từng có một khoảng thời gian cộng đồng mạng xôn xao về chuyện tình đẹp như mơ giữa 2 người khuyết tật. Câu chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ và thêm tin vào sức mạnh của tình yêu.
Cả hai không hề quen biết nhau cho đến khi xảy ra biến cố lớn trong cuộc đời mỗi người. Chàng trai A Ba đã mất đi đôi chân vì tai nạn xe hơi còn cô gái A Kiều cũng chỉ còn cánh tay trái sau một tai nạn bất ngờ.
Hai con người không may mắn vô tình gặp nhau, phải lòng nhau và nguyện gắn bó cả đời với nhau. Họ làm việc cùng một nhà máy, cách nói chuyện vui vẻ và thú vị của A Ba nhanh chóng thu hút sự chú ý của A Kiều. Sau nhiều cuộc trò chuyện và tâm sự, cả hai chính thức trở thành một đôi.
A Kiều trở thành đôi chân cho A Ba.
Sau khi dọn về ở cùng nhau, A Kiều đã trở thành đôi chân của A Ba, còn A Ba thay thế cho đôi tay của A Kiều. Chuyện tình cổ tích này khiến nhiều người cảm động.
Dù cơ thể không còn lành lặn nhưng tinh thần của A Ba và A Kiều vẫn rất tích cực. Vào một ngày, cả hai quyết định thực hiện một ý tưởng táo bạo: Đăng tải cuộc sống hằng ngày của họ lên internet. Những video này nhanh chóng khiến dư luận biết đến chuyện tình đẹp như phim ảnh của họ. Với thu nhập có được từ những video đó, cuộc sống của cả hai đã được cải thiện.
Cả hai thường xuyên đăng tải video quay lại cuộc sống hằng ngày của mình lên mạng.
Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau, A Ba và A Kiều bất ngờ tạm dừng quay video khiến những người theo dõi họ phải hoang mang. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người dần không còn để ý đến cặp đôi này nữa thì giữa năm 2019, thông tin A Ba và A Kiều chia tay đã lan truyền rộng rãi trên mạng khiến dư luận bàng hoàng.
Hiện tại, còn có thêm thông tin rằng anh chàng A Ba đã tìm được niềm vui mới, anh và cô gái kia sẽ sớm kết hôn. Trong khi đó, A Kiều vẫn lầm lũi sống một mình khiến cộng đồng mạng cảm thấy thương tiếc cho cô.
Theo ToQuoc
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước