
Từ cá kho, thịt rang đến những món ăn theo trào lưu, căn bếp dường như trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của Đỗ Hà và Nguyễn Viết Vương. Với nàng hậu, những bữa ăn cùng người thân không chỉ để no bụng mà còn là khoảng thời gian cả gia đình ngồi lại bên nhau.
Đỗ Hà và Nguyễn Viết Vương từng có một câu chuyện tình được nàng hậu kể lại bằng những chi tiết rất đời thường.
Trong lời thề nguyện tại hôn lễ cuối năm 2025, Hoa hậu Việt Nam 2020 không nhắc đến những điều quá lớn lao. Cô kể rằng tình cảm giữa hai người bắt đầu từ những bữa cơm mình nấu cho bạn đời.

Hai người phát hiện cùng thích những món ăn đậm vị, đặc biệt là phong cách ẩm thực miền Trung. Cá kho, thịt rang trở thành những món quen thuộc trong thực đơn của cả hai.

Thậm chí, chuyện ăn uống còn dẫn đến một kỷ niệm khá đáng nhớ trước ngày cưới. Sau thời gian cùng nhau ăn uống, hai người cùng lên cân rồi lại rủ nhau giảm cân, có những buổi tập luyện kéo dài đến 23h.

Với Đỗ Hà, điều cô trân trọng không phải bản thân những món ăn, mà là cảm giác hai người cùng làm một việc rất nhỏ và cùng cố gắng vì nhau.
Thói quen tự chuẩn bị đồ ăn không phải đến sau khi kết hôn Đỗ Hà mới bắt đầu.
Trước đó, người đẹp sinh năm 2001 đã nhiều lần chia sẻ những bữa cơm do mình chuẩn bị cho gia đình. Có khi là bữa ăn của hai vợ chồng ở Hà Nội, có lúc lại là mâm cơm khi cô trở về Thanh Hóa.
Thực đơn cũng không quá cầu kỳ. Cá rán, rau luộc, canh bí đỏ hay những món quen thuộc thường xuyên xuất hiện.

Điểm chung của những mâm cơm này là cảm giác gia đình. Đó là những món được nấu để mọi người cùng ngồi xuống ăn, thay vì một bữa ăn được chuẩn bị chỉ để chụp ảnh hay thể hiện sự cầu kỳ.
Đến dịp lễ, Tết, nàng hậu tiếp tục tự tay chuẩn bị nhiều món truyền thống như nem rán, thịt đông, canh rau củ và các món trong mâm cỗ.

Nếu những bữa cơm thường ngày cho thấy Đỗ Hà khá quen thuộc với việc nấu nướng, sở thích thử món mới lại đem đến một màu sắc khác.
Nàng hậu cũng thường làm các món đang được chú ý trên mạng xã hội hoặc những món tráng miệng cần nhiều công đoạn hơn.

Salad dâu tây với phô mai burrata, chè mochi sắn dẻo, chè bưởi và gần đây là khúc bạch sầu riêng từng xuất hiện trong những lần cô vào bếp.

Mỗi lần thử một công thức mới, Nguyễn Viết Vương gần như mặc định trở thành người nếm thử đầu tiên.
Vị Tổng giám đốc Sơn Hải từng tự nhận mình là “chuột bạch” mỗi khi vợ nổi hứng thử một món ăn đang gây sốt.

Những khoảnh khắc ấy khiến câu chuyện bếp núc của hai người trở nên gần gũi hơn, bởi đằng sau hình ảnh một hoa hậu và một doanh nhân là những sinh hoạt rất bình thường của một gia đình trẻ.
Nhìn từ những chia sẻ của Đỗ Hà, căn bếp không chỉ là nơi cô thể hiện khả năng nấu ăn.
Trước khi cưới, cô đã có thói quen chuẩn bị đồ ăn cho người thân. Sau khi lập gia đình, thói quen ấy tiếp tục được duy trì trong cuộc sống của hai vợ chồng.
Có những ngày chỉ là một mâm cơm đơn giản. Có lúc lại là món tráng miệng đang được nhiều người thử trên mạng xã hội. Cũng có khi cả hai cùng ăn những món quen thuộc rồi nhận ra mình cần điều chỉnh chế độ ăn trước một sự kiện quan trọng.
Những chi tiết nhỏ đó lại chính là phần mà Đỗ Hà từng nhắc đến khi nói về tình yêu của mình: cùng ăn, cùng làm, cùng thay đổi và cùng chia sẻ những điều tưởng như rất vụn vặt.
Đỗ Hà kết hôn với Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Sơn Hải, vào cuối năm 2025. Sau khi về chung nhà, nàng hậu vẫn duy trì những hoạt động riêng và thường xuyên chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Trong câu chuyện của hai người, những bữa ăn vì thế không phải một chi tiết xuất hiện ngẫu nhiên. Nó đã có mặt từ giai đoạn yêu nhau và tiếp tục trở thành một phần của cuộc sống sau hôn nhân.
Từ một bữa cơm giản dị đến những món ăn được thử theo xu hướng, cách Đỗ Hà kể về chuyện bếp núc cũng cho thấy cô đang tận hưởng một nhịp sống khác sau khi lập gia đình: ít phô trương hơn, nhưng có nhiều thời gian hơn cho những sinh hoạt mà hai người có thể cùng tham gia.

Theo Người Đưa Tin