Clip: Bé trai 7 tuổi bị cướp điện thoại, vừa khóc vừa gào 'mẹ ơi'

Ban đầu mới bị giật điện thoại, cậu bé cứ tưởng ai đó đang đùa giỡn với mình nên ngồi im nhìn theo, không phản ứng gì.

Mới đây, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.P.T. (27 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Lộc A) về việc con trai chị bị cướp mất điện thoại

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 12/1, con trai chị T. (7 tuổi) đang ngồi trước cửa nhà trong con hẻm trên đường Nguyễn Thị Trọn (thuộc tổ 7, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A) xem điện thoại cùng 1 bé gái khác. Lúc này, 1 nam thanh niên đi xe máy qua, quơ tay cướp mất điện thoại rồi phi xe bỏ trốn. 


Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ở hiện trường ghi lại

Ban đầu, cậu bé cứ tưởng ai đó đang đùa giỡn với mình nên ngồi im nhìn theo, không phản ứng gì. Đến khi thấy thanh niên kia đi khuất, cậu bé mới nhận ra mình bị cướp và vừa chạy đuổi theo vừa khóc cầu cứu: "Mẹ ơi, mẹ ơi!". 

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ở hiện trường ghi lại. 

Chị T. sau đó trình báo sự việc với công an. Theo lời chị T., điện thoại bị cướp hiệu Oppo, mua cách đây 1 năm, thời gian này bé nhà chị thường sử dụng để học online. "Tôi chưa kịp mua lại nên hôm nay bé không học được. Bé rất buồn và khóc nhiều”, chị T. nói. 

Người dân cho biết kẻ trộm khá liều lĩnh vì con hẻm là hẻm cụt, những gia đình sống ở hẻm đều biết nhau.  

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm tên cướp. 

HT 
Theo Vietnamnet


cướp điện thoại

Tin tức mới nhất