
Một vụ việc thu hút sự chú ý vừa xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), khi một cậu bé tức giận đập nát chiếc điện thoại cũ của mình.
Nguyên nhân xuất phát từ việc người mẹ chỉ đồng ý mua một chiếc máy mới với mức giá khoảng 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng), thay vì mẫu điện thoại cao cấp mà cậu yêu thích.
Theo lời kể của chủ cửa hàng nơi xảy ra sự việc, trước đó cậu bé đã gặp một va chạm giao thông trên đường. Hậu quả là chiếc điện thoại để trong túi bị rơi xuống đất, dẫn đến vỡ màn hình và hư hỏng nặng phần bo mạch bên trong.
Vào khoảng 10h sáng cùng ngày, người mẹ mang theo chiếc điện thoại hỏng được bọc cẩn thận trong túi nilon đưa con trai đến cửa hàng để kiểm tra. Sau vài phút xem xét, chủ cửa hàng thông báo bo mạch và màn hình đều đã hỏng nặng. Nhận thấy chi phí sửa chữa quá cao, gần bằng tiền mua một chiếc máy mới, ông đã khuyên hai mẹ con nên chọn mua một thiết bị khác.
Trong lúc tham khảo các sản phẩm tại cửa hàng, cậu bé đặc biệt chú ý và ngỏ ý muốn mua một mẫu điện thoại cao cấp có giá dao động từ 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ (khoảng 18 đến 22 triệu đồng).
Tuy nhiên, người mẹ giải thích rằng gia đình vừa phải tốn một khoản tiền để sửa chữa phương tiện sau vụ va chạm nên tài chính trong tháng đang khá eo hẹp. Bà chỉ vào một chiếc máy có giá hơn 2.000 nhân dân tệ và khuyên con trai tạm thời sử dụng mẫu này.
Theo chia sẻ của chủ cửa hàng, người mẹ sau đó tiếp tục gợi ý một chiếc điện thoại khác có giá 2.699 nhân dân tệ (khoảng 9,8 triệu đồng) và nhận xét mẫu máy này cũng rất đẹp. Dù vậy, cậu bé kiên quyết không đồng ý.
Trong lúc mất bình tĩnh, em đã giật lấy chiếc điện thoại cũ từ tay mẹ rồi ném thẳng xuống nền nhà. Cú ném mạnh khiến chiếc máy vỡ vụn thành nhiều mảnh, thu hút ánh nhìn của toàn bộ nhân viên và khách hàng có mặt lúc đó.
Ngay sau hành động bốc đồng, cậu bé vùng vằng chạy ra khỏi cửa hàng mặc cho người mẹ gọi theo. Thay vì lớn tiếng trách mắng con, người mẹ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng linh kiện của chiếc điện thoại vương vãi trên sàn.
Đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chủ cửa hàng đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận về lượng lớn sự quan tâm. Người này cũng lên tiếng đính chính rằng thiết bị bị đập vỡ trong clip chính là chiếc điện thoại cũ đã hỏng của cậu bé, hoàn toàn không phải máy trưng bày của cửa hàng.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, chủ cửa hàng đã chủ động mang theo một ít trái cây đến tận nhà để thăm hỏi và hỗ trợ hòa giải. Nhờ sự khuyên can của ông, cậu bé đã nhận ra lỗi lầm và trực tiếp nói lời xin lỗi mẹ.
Người mẹ cũng nhẹ nhàng bỏ qua sự việc, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ cửa hàng vì đã nhiệt tình giúp đỡ hai mẹ con giải quyết mâu thuẫn ổn thỏa.

Theo Người Đưa Tin