Nóng mặt với clip chồng 'liên hoàn vả' vợ như kẻ thù, chửi bới lăng mạ vợ trước mặt con nhỏ: 'Tao nhịn mày lâu lắm rồi'
Clip anh chồng đánh vợ được chia sẻ trên mạng xã hội thực sự khiến nhiều người bức xúc.
Mới đây mạng xã hội xuất hiện clip chồng đánh vợ dã man ngay trước mặt con nhỏ khiến dân mạng sôi sục. Theo hình ảnh được ghi lại, chị vợ dù đang bế con nhỏ và có 1 đứa trẻ nữa ngồi xem tivi, anh chồng vẫn lao ra và tát tới tấp, dùng chân đá vợ còn chửi bới ầm nhà. Người vợ dù cố gắng vẫn không tránh được "liên hoàn vả" như trời giáng từ anh chồng.
Đánh xong một hồi, anh ta đi vào hướng ghế ngồi nhưng vì chị vợ nói câu gì đó nên tiếp tục lại lao ra tát khiến chị vợ không phản ứng kịp. Mãi đến khi có người ra can, anh ta mới ngừng tay.
Chỉ sau vài phút chia sẻ, clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc thay cho chị vợ vì không hiểu tại sao lại có thể chung sống với người đàn ông vũ phu như vậy. Đa số lên án hành động không thể chấp nhận này của người chồng.
Clip chồng đánh vợ dã man trước mặt con nhỏ
"Lấy chồng lấy vợ là cả một quá trình tìm hiểu rồi mới đi đến hôn nhân. Dù không còn tình cũng còn nghĩa huống hồ đàn ông cao to khỏe mạnh lại đi giáng những trận đòn và cái tát mạnh thế lên người phụ nữ? Hơn nữa trên tay chị còn là con nhỏ, dưới ghế cũng là một đứa trẻ.
Người đàn ông làm như vậy không sợ rằng con cái sẽ chứng kiến tất cả cảnh tượng không nên xem này hay sao? Anh ta có lẽ không thể biết rằng tương lai những đứa trẻ chứng kiến bố mẹ đánh nhau sẽ phải chịu hậu quả và những cú sốc tâm lý thế nào", một độc giả bức xúc bình luận.
Độc giả Pham Nguyet cũng cùng quan điểm: "Nghĩ lại mà sợ. Giờ thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Chẳng có gì mà luyến tiếc cuộc sống chồng đánh vợ như kẻ thù. Tốt nhất là chia tay càng sớm càng tốt. Nhìn cảnh này là biết gia đình ko chút tình cảm nào cả. Con cái cũng quen cảnh bố mẹ đánh nhau về sau chúng cũng ảnh hưởng rất lớn".
Trong khi đó nick name Tuoihoasen cũng khuyên người vợ trong clip này: "Bỏ luôn đi cho lành".
Nói gì thì nói, một cuộc hôn nhân hạnh phúc vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu đã giơ đòn, đánh đấm, bạo hành thì dù có cố gắng cũng không thể vui vẻ. Người phụ nữ nên nhìn nhận lại một cuộc hôn nhân và người đàn ông luôn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình chứ đừng vì lý do này, lý do nọ để cố gắng sống chết với người đàn ông không xứng đáng.
Hôn nhân là để hạnh phúc, để yêu thương nhau chứ không phải là nơi để người phụ nữ hi sinh, nhẫn nhục!
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
47 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước