Clip: Chuyến cứu nạn cuối cùng và lời hẹn trở về của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Cứ ngỡ chuyến đi cứu nạn ngày 13/10 sẽ đưa những người công nhân mắc kẹt trở về nhà an toàn, không ngờ chính nó lại mang 13 đồng chí ra đi mãi mãi.

Chuyến cứu nạn cuối cùng của tướng Man

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là Phó Tư lệnh Quân khu 4. Ông là 1 trong số 13 cán bộ gặp nạn trong đoàn cứu hộ tại Tiểu khu 67 trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Những lần lũ lụt trước, khi nhận được tin báo, ông Man luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ và lần này cũng không ngoại lệ. Ngày 11/10, trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân Khu 4, ông Man tay bắt mặt mừng, gặp gỡ đồng đội. Sau đó cấp trên gọi ông đến nói cần vào Huế ngay vì trong đó đang lụt nặng. 

Theo VnExpress đưa tin, 16h chiều 11/10, thiếu tướng Man cùng đoàn công tác có mặt tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền, thăm dò tình hình rồi sau đó cả đoàn di chuyển ngay vào xã Phong Mỹ, khu vực thượng nguồn sông Ô Lâu.

Do mưa lũ ngập lụt nghiêm trọng nên đoạn đường từ quốc lộ 1A vào Vĩnh Nguyên xe ô tô không thể đi vào, tướng Man cùng các cán bộ, chiến sĩ đã lội nước tiến vào để tiếp tế đồ ăn cho người dân. Ông gửi tặng mỗi nhà dân ở đường Vĩnh Nguyên 1 thùng mì tôm và liên tục hỏi han: "Mấy ngày qua bà con ăn gì?".

Clip: Chuyến cứu nạn cuối cùng và lời hẹn trở về của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man-1
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (hàng đầu, thứ hai từ phải qua), thị sát tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, ngày 11/10. Ảnh: QK4

Đến chiều ngày 12/10, nghe tin nhiều công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn, tướng Man quyết định dẫn theo 20 đồng chí khác vào hiện trường cứu hộ, trong đó có cả chủ tịch UBND huyện Phong Điền, ông Nguyễn Văn Bình. 

Thời điểm đoàn công tác đi vào hiện trường trời mưa to, tại tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 có rất nhiều điểm sạt lở gây nhiều trở ngại cho việc di chuyển. Đến 23h đêm cùng ngày, đoàn báo về còn cách hiện trường khoảng 13km nhưng phải tạm dừng nghỉ chân vì trời vừa tối vừa mưa rất to.

Cả đoàn vào trạm kiểm lâm Sông Bồ, thuộc tiểu khu 67 nghỉ chân. Tuy nhiên, đến nửa đêm, đất đá bất ngờ từ trên cao đổ xuống vùi lấp khu nhà 21 cán bộ đang nghỉ khiến 13 người mất tích, 8 đồng chí may mắn thoát nạn. 

Nhìn bức ảnh cuối cùng tướng Man mặc áo mưa, quần xắn, đi đôi dép rọ, đội chiếc mũ cối lội nước lũ.. người dân cả nước không kiềm được cảm xúc. 

Đến 15/10, 13 thi thể các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác đã được tìm thấy và đưa về Bệnh viện Quân y 268. 

Clip: Chuyến cứu nạn cuối cùng và lời hẹn trở về của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man-2
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man phát biểu tại kỳ họp Quốc hội tháng 11/2017. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Được biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man có vợ và 3 con. Con gái đầu đã tốt nghiệp đại học, con gái thứ hai đang học lớp 12, con trai út học lớp 8. Trưởng thành từ cơ sở, ông Man lần lượt giữ chức Phó chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4, được phong hàm thiếu tướng vào tháng 5/2019.

Cứ ngỡ chuyến đi cứu nạn ngày 13/10 sẽ đưa những người công nhân mắc kẹt trở về nhà an toàn nhưng không ngờ chính nó lại mang 13 đồng chí ra đi mãi mãi. Đây chính là chuyến đi cứu nạn cuối cùng của người Thiếu tướng miền Trung thẳng thắn, nghĩa tình.

Lời hẹn ngày tái ngộ

Nhắc đến người đồng đội hi sinh dũng cảm, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng không khỏi xúc động. Ông bất giác nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Thiếu tướng Man trong kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân Khu 4. Ông không ngờ đó cũng chính là lần cuối cùng ông gặp và bắt tay với tướng Man.

Ông Hưởng chia sẻ, khi ông chúc mừng ông Man vừa được phong quân Hàm Thiếu tướng, ông Man hẹn chờ ngày đi công tác về sẽ gặp nhau. “Em cảm ơn Thủ trưởng, em sẽ cố gắng. Ngày mai em bắt đầu đi công tác. Khi nào về, em hẹn gặp Thủ trưởng sau ạ”, Trung tướng Hưởng nén xúc động nhắc lại lời hứa hẹn của ông Man.

Đến bây giờ, ông cũng không ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt, bắt tay, trò chuyện cùng người đồng đội nữa. 

Clip: Chuyến cứu nạn cuối cùng và lời hẹn trở về của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man-3
Đồng đội chào điều lệnh khi đoàn xe chở thi thể nạn nhân đi qua, chiều 15/10. Ảnh: VnExpress

Những thông tin, hình ảnh của đoàn cứu hộ liên tục được cập nhật khiến người dân cả nước mỗi lúc thêm nhói đau.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn gửi đến các chiến sĩ đã hy sinh ngay giữa thời bình. Họ đăng tải nhưng bài thơ, hình ảnh, bài hát... mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình các chiến sĩ và người thân. 


Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 người đồng đội trong đoàn công tác. Nguồn Truyền hình Quân Đội

Hôm nay (16/10), sau khi tìm được thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Man dẫn đầu, lực lượng cứu hộ tiếp tục tập trung tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. 

Đến trưa cùng ngày, theo VTV đưa tin, lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông đang đưa 1 thi thể được tìm thấy trên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để nhận dạng. Như thông tin Tuổi Trẻ đăng tải, thi thể này được phát hiện nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua rửa trôi. 


Đến trưa nay, đội cứu hộ đã tìm thêm được 1 thi thể trong nhóm công nhân bị mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Theo VTV

Hiện tại, việc tìm kiếm bằng đường sông tạm thời dừng lại do mưa lớn, nước hồ thủy điện Hương Điền dâng cao không đảm bảo an toàn công tác cứu hộ.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet


Nguyễn Văn Man thủy điện Rào Trăng 3

Tin tức mới nhất