Vụ việc xảy ra vào lúc 10h sáng ngày 19/12 tại một tiệm làm tóc. Người đàn ông vào quán giả vờ xem chủ tiệm làm tóc nhưng mắt lại ngó nghiêng chiếc điện thoại đang để gần đó.
Ông ta vờ vươn vai để rướn tay ra lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi "lủi" ra phía sau. Đúng lúc này, một cô gái trong nhà đi ra hỏi điện thoại để đâu thì chủ tiệm mới giật mình nhớ ra. Ông chú kia nghe thấy sợ bị phát hiện liền nhanh tay bỏ tang vật ra bàn kính rồi giả vờ chỉ chỗ cho cô gái.
Thấy vậy, cô gái vô cùng khó chịu cất hết đồ có giá trị vào trong còn người đàn ông tìm cách "chuồn" khỏi quán.

DT
Theo Vietnamnet

