Một đám cưới tại Buxar, bang Bihar, Ấn Độ đã biến thành thảm kịch khi cô dâu bất ngờ bị người yêu cũ nổ súng bắn vào bụng ngay trong lúc làm lễ trao vòng hoa. Toàn bộ sự việc được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây rúng động dư luận.

Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h ngày 24/2. Lực lượng chức năng đã triển khai các đợt truy quét để truy bắt nghi phạm liên quan.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu thực hiện nghi thức cưới truyền thống. Khi một người thân vừa thoa son đỏ lên trán chú rể và chuẩn bị tiến sang phía cô dâu, một nam thanh niên bất ngờ tiếp cận sân khấu, rút súng và bắn ở cự ly gần.

Cô dâu mặc trang phục cưới màu đỏ lập tức gục xuống, máu chảy nhiều. Cả hội trường rơi vào hỗn loạn khi khách mời hoảng loạn la hét, bỏ chạy tìm nơi trú ẩn, khiến buổi lễ bị gián đoạn hoàn toàn.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi chuyển cô tới một cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Sau vụ tấn công, các nghi lễ cưới buộc phải dừng lại, nhiều người thân trong gia đình không giấu được sự bàng hoàng và đau đớn.

Theo thông tin đăng tải trên NDTV, người dân địa phương nghi ngờ vụ việc xuất phát từ mối quan hệ tình cảm trước đây của cô dâu. Nghi phạm được xác định là Deenbandhu và hiện đang bỏ trốn.

Ông Chandan Kumar, cán bộ phụ trách đồn cảnh sát địa phương, cho biết nghi phạm từng có tiền án liên quan đến rượu và đã bị bỏ tù trước đó. Cảnh sát hiện đã tạm giữ cha mẹ của nghi phạm để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng truy bắt.

Các cơ quan chức năng đang rà soát đoạn video lan truyền trên mạng như một phần của hồ sơ vụ án. An ninh trong khu vực đã được tăng cường và cảnh sát khẳng định sẽ tiến hành các bước pháp lý tiếp theo ngay sau khi nghi phạm bị bắt giữ.   

Theo Người Đưa Tin