Cô dâu khoe của hồi môn 9 tỷ đồng khiến dân tình 'ném đá'
Mang của hồi môn ''khủng'' về nhà chồng trong đám cưới nhưng thái độ huênh hoang của cô dâu khiến dân mạng ''ném đá''.
Theo tập tục cưới hỏi của Trung Quốc, chú rể lấy vợ phải chuẩn bị sính lễ và đáp ứng hàng loạt yêu cầu khác của nhà gái. Phía gia đình cô dâu cũng có thể tặng lại của hồi môn nhưng phần này là "tùy tâm", không nhất thiết phải có.
Mới đây, một hôn lễ diễn ra ở thành phố Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đã trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Điều đáng chú ý là gia thế "hiển hách" của nhà cô dâu khi chi số tiền lớn để làm của hồi môn.
Có thể thấy, chú rể khoác lên người bộ vest lịch lãm, cô dâu ăn mặc, trang điểm hết sức lộng lẫy. Hôn trường của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn khá lớn và hoành tráng.
Cô dâu chú rể tổ chức đám cưới ở một hôn trường sang trọng
Theo đó, bố mẹ cô dâu đã tặng một căn hộ trị giá 2 triệu NDT (hơn 7,2 tỷ VND) và một chiếc xe BMW 450.000 NDT (1,6 tỷ VND). Họ tặng nhà và xe để con gái sau khi về nhà chồng được nở mặt nở mày, không bị gia đình chồng hà hiếp và coi thường.
Dù vậy, hành động của cô dâu trong đám cưới lại bị những người chứng kiến và dân mạng "ném đá" không thương tiếc. Nguyên nhân là bởi cách thể hiện của nhà gái quá phô trương khi sai người giơ bảng hiệu của hồi môn cho toàn bộ quan khách, người thân và bạn bè thấy được rồi cùng cô dâu, chú rể tiến ra xe.
Cô dâu thuê người cầm biển để khoe của hồi môn được nhận
Sau khi đoạn clip được đăng tải, dân mạng đã không ngừng ''ném đá'', cho rằng nhà gái đang cố tình khoe của. Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là tình cảm và sự gắn bó lâu dài giữa vợ chồng chứ không phải chuyện tiền tài.
Của hồi môn vốn là tấm lòng bố mẹ dành cho con gái trong ngày về nhà chồng, không nhất thiết phải khoe ra ngoài để tạo ra sự phản cảm không đáng có.
Theo VTC
-
8 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước