Cô dâu không chịu lên xe hoa vì sính lễ thiếu 30 triệu, chú rể uất ức cắn lưỡi tự tử
Chỉ vì một khoản tiền nhỏ, đám cưới biến thành đám tang, gây nên bi kịch cho 2 gia đình.
Chuyện sính lễ là một thủ tục không thể thiếu trong quy trình cưới hỏi tại Trung Quốc. Sau khi 2 gia đình nói chuyện và bàn bạc, nhà gái sẽ đưa ra yêu cầu thách cưới, thường là những yêu cầu về tiền bạc và quà cáp, sau đó nhà trai sẽ thương lượng rồi đáp ứng yêu cầu đó.
Vào ngày cưới, nhà trai sẽ mang những lễ vật này tới tặng cho cô dâu và nhà gái.
Sính lễ được xem như sự xác nhận đồng thuận hôn nhân giữa 2 họ nhà trai và nhà gái. Bên cạnh đó, sính lễ cũng mang ý nghĩa là lễ vật "mua dâu" bởi sau khi lấy chồng, người phụ nữ sẽ chuyển đến sống chung với chồng và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhà chồng, không có nhiều thời gian quan tâm đến nhà mẹ đẻ như trước.
Mặt khác, những sính lễ này cũng được đặt lên bàn thờ tổ tiên như lời cảm ơn đến nhà gái đã sinh ra và chăm sóc con dâu cho nhà trai.
Thế nhưng cũng chỉ vì chuyện sính lễ, không ít bi kịch đã xảy ra. Ông Trương sống tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã kể lại câu chuyện mà chính ông chứng kiến cách đây không lâu.
Theo lời kể của ông Trương, anh Hà và cô Tiểu Mân yêu nhau từ thời học đại học. 3 năm sau đó, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Chỉ đáng tiếc, một sự kiện vui vẻ như vậy lại biến thành đám tang chỉ vì chuyện sính lễ.
Ban đầu, 2 gia đình thống nhất rằng nhà trai sẽ tặng sính lễ 200.000 nhân dân tệ (hơn 660 triệu đồng) cho nhà gái trong ngày cưới. Tuy nhiên đến hôm diễn ra đám cưới, gia đình anh Hà chỉ có thể chuẩn bị được 190.000 nhân dân tệ (hơn 630 triệu đồng), còn thiếu 10.000 nhân dân tệ (hơn 30 triệu đồng) nữa.
Thực tế, gia đình anh Hà đã phải vay mượn khắp nơi từ người thân đến bạn bè mới có đủ số tiền này để làm sính lễ xin dâu.
Khi biết chuyện sính lễ vẫn còn thiếu dù không quá nhiều, cô Tiểu Mân vẫn tỏ ra khó chịu và bực bội trong người, cho rằng anh Hà không giữ trọn lời hứa. Sau đó, cô dâu Tiểu Mân nhất quyết không chịu bước chân lên xe hoa để về nhà chồng.
Thấy vậy, chú rể Hà đã năn nỉ và thuyết phục cô Tiểu Mân hết lần này đến lần khác, trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình, đồng thời hứa hẹn nhất định sẽ bù đắp cho cô trong tương lai.
Người thân và bạn bè cũng khuyên can cô Tiểu Mân nhưng cô không nghe lọt tai, khăng khăng rằng nếu không có đủ sính lễ thì sẽ không về nhà chồng.
Vốn dĩ để tổ chức được đám cưới này, gia đình anh Hà đã phải nợ nần chồng chất. Giữa đám đông của hôn lễ, anh lại gặp phải áp lực và bị mất mặt.
Trong lúc quẫn trí, anh Hà đã mất kiểm soát, tự cắn lưỡi mình để tự tử. Quá hoảng sợ trước hành động này, cô Tiểu Mân nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu nhưng đáng tiếc không còn kịp nữa, anh hà đã ra đi do mất máu quá nhiều.
Đám cưới biến thành đám tang chỉ vì 10.000 nhân dân tệ, cô Tiểu Mân hối hận khôn nguôi nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Hai gia đình cũng phải gánh chịu bi kịch khủng khiếp, một bên mất con trai, một bên chịu tiếng xấu cả đời.
Theo Người đưa tin
-
1 giờ trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
4 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
12 giờ trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
14 giờ trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
1 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
2 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
2 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
2 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
3 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
3 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
4 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước