Cô dâu 'muối mặt' khi chú rể giằng phong bì mừng cưới làm của riêng
Hành động kém duyên của chú rể khiến cô dâu ngại ngùng trước mặt bao nhiêu bạn bè.
Một khi đã về chung nhà thì tiền mừng cưới hay của hồi môn đều được xem như tài sản chung của 2 vợ chồng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người luôn muốn rạch ròi khoản tiền này và cho rằng của ai người đó có quyền dùng.
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nhận phong bì mừng cưới của một cặp đôi đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.
Cụ thể, cô dâu chú rể đang đi đến từng bàn mời rượu mọi người. Đến bàn của bạn chú rể, mọi người nhiệt tình chúc mừng cặp đôi. Một người trong số đó còn lấy phong bì, đưa về phía cô dâu.
Bạn chú rể đưa tận tay phong bì tiền mừng cho cô dâu
Tuy nhiên, ngay trước mặt mọi người, chú rể đã khiến cô dâu có một phen "muối mặt" khi ngăn cản cô cầm phong bì của bạn mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, trước mặt nhiều người, anh còn thẳng thừng nói với cô dâu: "Bạn của chồng chứ bạn của vợ à. Vớ va vớ vẩn". Chứng kiến cảnh tượng đó, người bạn của chú rể cũng chỉ biết bật cười.
Người chồng ngay lập tức đã lấy lại xấp phong bì
Không biết đây là hành động đùa vui hay thật lòng nhưng có lẽ cô dâu ít nhiều cũng tủi thân trước hành động vô tư của chồng mình.
Ngay sau khi chia sẻ, hành động kém duyên của chú rể đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Số đông đều cho rằng hành động của chú rể rất thiếu tôn trọng vợ. Bởi lẽ câu nói của anh chàng có phần hơi nặng lời, lại đang ở trước mặt rất đông quan khách tham dự.
Chưa kể chuyện tiền nong còn là vấn đề nhạy cảm. Dù có không đồng ý vợ cầm phong bì thì cũng có thể vào phòng riêng để nói.
"Giây phút chợt nhận ra không biết mình có đang chọn đúng người không"
"Chưa gì đã thấy tương lai khổ rồi, trước mặt mọi người còn không nể nang gì vợ"
"Vội vàng đến mức không để vào phòng riêng đòi được à mà phải trước mặt bao nhiêu người"
"Hy vọng chỉ là trêu vui, nếu không buồn thực sự đó"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước