Cô dâu ra yêu cầu lạ khiến chú rể tá hỏa chạy khắp nơi vay tiền
Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạnh với nhiều bình luận chỉ trích hành động của nhà gái.
Yêu cầu lạ của cô dâu
Xe hoa cuối cùng cũng đón được cô dâu đến trước cửa nhà trai nhưng lúc này, cô dâu vẫn ngồi lì trên xe, yêu cầu chú rể phải đưa đủ 30.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) phí xuống xe hoa.
Chú rể không khỏi ngạc nhiên trước yêu cầu của cô dâu vì hai bên trước đó bàn bạc số tiền xuống xe chỉ 18.000 NDT (hơn 64 triệu đồng).
Chú rể tìm đủ cách thuyết phục nhưng cô dâu vẫn không chịu. Thấy giờ lành đã đến, anh vội vàng đi vay khách khứa và người trong làng số tiền còn thiếu.
Tuy nhiên, số tiền đó không nhỏ nên phải mất 3 tiếng đồng hồ, chú rể mới vay đủ số tiền theo yêu cầu của cô dâu.
Được biết, mẹ cô dâu bất ngờ thay đổi số tiền xuống xe hoa vào phút chót vì muốn con gái được trọng vọng hơn ở nhà chồng. Sự việc nói trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạnh với nhiều bình luận chỉ trích hành động của nhà gái.
Những phong tục đám cưới cực kì quái dị khác
Nhổ nước bọt lên cô dâu
Vào ngày cưới, cô dâu phải đeo một chiếc vòng cổ lớn, sặc sỡ. Cha của cô dâu cầu mong phước lành bằng cách nhổ nước bọt lên đầu và ngực của con gái.
Nhổ nước bọt thường bị xem là hành động sỉ nhục nhưng với người Massai, đây lại là cách mang tới may mắn và giàu sang.
Cô dâu sau đó rời đi cùng chú rể và không được quay đầu nhìn lại. Để xua đi những điều xui rủi, các phụ nữ trong gia đình chồng sẽ sỉ nhục cô dâu khi cô bước vào ngôi nhà mới.
Cô sẽ ở trong ngôi nhà này trong 2 ngày tiếp theo mà không có chồng và để mẹ chồng cạo đầu. Đôi nam nữ sau đó mới được tuyên bố chính thức trở thành vợ chồng.
Cô dâu khóc như mưa suốt 1 tháng
Với nhiều người, hôn lễ là một dịp xúc động và dễ rơi nước mắt. Tuy nhiên với các cô dâu và phụ nữ ở Tujia, Trung Quốc thì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong suốt một tháng, mỗi ngày cô dâu phải khóc 1 tiếng. Sau 10 ngày đầu có thêm mẹ cô, và 10 ngày cuối là bà cô cùng thực hiện.
Đến cuối tháng, tất cả những người phụ nữ trong gia đình cùng tham gia vào nghi thức này. Với họ, đây là một cách bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ.
Đánh vào chân chú rể
Lần này thì không phải cô dâu mà các chú rể mới là người chịu trận. Phong tục truyền thống của Hàn đòi hỏi chú rể phải bị đánh vào chân với cá đông hoặc roi mây trước đêm tân hôn.
Phong tục này ngày nay nếu được áp dụng thường mang ý nghĩa vui vẻ giữa những người đàn ông trong đám cưới.
Trộm giày của chú rể
Tại đất nước thuộc châu Á này tồn tại một tục lệ cưới hỏi khá độc đáo. Chú rể phải tháo giày trước khi bước vào bàn thờ để làm lễ cưới. Các thành viên trong gia đình cô dâu bắt buộc phải tìm cách lấy trộm đôi giày của chú rể và phải làm càng nhanh càng tốt.
Trong khi đó, gia đình của chú rể phải cố bảo vệ lấy đôi giày đó. Nếu gia đình cô dâu lấy trộm đôi giày của chú rể thành công thì chú rể sau đó sẽ phải trả cho gia đình cô dâu một khoản tiền theo yêu cầu để lấy lại đôi giày.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước