Cô dâu xứ Nghệ vừa đến nhà chồng đã lập tức lên xe hoa đi... đẻ
Cặp nhân vật chính chỉ vừa làm xong lễ thành hôn, còn chưa kịp nói lời cảm ơn quan viên hai họ thì cô dâu bất ngờ chuyển dạ.
Mới đây, trên mạng xã hội truyền nhau hình ảnh một cô dâu ở xứ Nghệ hớn hở ngồi trong xe hoa để chuẩn bị đi thẳng đến bệnh viên sinh bé thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Thông tin từ những người có mặt ở trong đám cưới cho hay, cặp nhân vật chính chỉ vừa mới làm xong lễ thành hôn, còn chưa kịp nói lời cảm ơn quan viên hai họ thì cô dâu bất ngờ chuyển dạ.
Trước tình huống đó, người thân lập tức đưa cô dâu lên lại chính chiếc xe hoa để di chuyển tới bệnh viện.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, trong khi cơn chuyển dạ cũng chưa quá dữ dội, cô dâu vẫn tươi cười vẫy chào mọi người, đặc biệt là những người thân bên họ hàng nhà gái đã theo đoàn rước dâu đưa mình về dinh.
Cô dâu vẫy chào những người thân để... đi đẻ
Những người thân cũng gửi lời chúc cô mẹ tròn con vuông
Được biết, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên phải đợi đến tận ngày 16/11 vừa qua, cặp đôi xứ Nghệ nói trên mới có thể tổ chức được một đám cưới nho nhỏ. Đó cũng là lý do giải thích vì sao cô dâu phải khệ nệ bụng bầu trong ngày trọng đại.
Phía dưới đoạn clip, rất nhiều cư dân mạng để lại lời chúc cô dâu mẹ tròn con vuông và nhiều điều may mắn sẽ đến với gia đình nhỏ bé:
- Sau này tổ chức sinh nhật con với kỷ niệm ngày cưới cùng ngày luôn, quá ý nghĩa
- Niềm vui nhân đôi. Chúc mừng đại gia đình. Chúc cho mẹ bình an và bé khỏe mạnh
- Chúc mừng tân hôn có 1 tân binh
- Ối dời. Xưa đi ăn cưới, cô dâu đang cầm chén đi cảm ơn quan viên 2 họ thì trở dạ, đưa lên xe đi đẻ luôn. 30-45 phút sau báo mẹ tròn con vuông, hội trường ăn nhiệt tình luôn...
Theo Báo Đất Việt
-
6 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước