Theo The Sun, mới đây trên Twitter xuất hiện hình ảnh một nhóm thanh niên khoảng 10 người đánh đập dã man, dùng súng bắn chết một cô gái trẻ khiến dư luận dậy sóng.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng hoang vắng thuộc vùng ngoại ô Al-Hasakah, thành phố phía Đông Bắc của Syria.

Nạn nhân được cho là Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo (18 tuổi). Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc Eida bỏ trốn cùng người yêu vì bị gia đình phản đối. 

Cụ thể, Eida bị gia đình bắt cưới anh họ của cô nhưng cô không muốn nên đã liều mình bỏ trốn cùng người yêu. Khi phát hiện Eida không còn ở trong nhà, gia đình nhờ người đi tìm và "xử tội" luôn cô gái trẻ vì dám kháng lệnh. 

Cô gái bị người thân bắn chết chỉ vì không chịu lấy... anh họ-1
Cô gái chết tức tưởi sau khi bị bắn

Khi nhóm người đuổi kịp tới nơi, Eida bị 3 người đàn ông cầm súng kéo lê, còn cô miệng liên tục kêu cứu. Sau đó, những tên còn lại dùng súng bắn liên tiếp 3 phát vào người cô. 

Thấy cô gái nằm giãy giụa trong đau đớn và cố gắng dùng sức đứng dậy, một gã đàn ông trong nhóm tiếp tục chĩa súng, bắn phát cuối cùng vào đầu cô gái tội nghiệp. Thi thể của Eida sau đó được phủ bởi tấm chăn đỏ.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), đây được xem là vụ "giết người vì danh dự" vì Eida dám chống đối gia đình, yêu người khác và từ chối kết hôn với anh họ của mình. 

Với gia đình Eida, đó là "tội lỗi tày trời", gián tiếp làm ảnh hưởng đến danh dự dòng tộc.

Được biết, người đàn ông mà Eida yêu được cho là đã cầu hôn cô nhưng bị gia đình ngăn cấm chỉ vì người này có xuất thân từ bộ tộc khác.

Một nguồn tin cho biết Eida đã bị bỏ đói và đánh đập vài ngày trước khi bị hành quyết bởi chính người thân.

Cô ấy bị hành hung dã man và kết thúc cuộc đời sau tiếng súng máy và súng lục, không phải chỉ 1 người bắn”, phát ngôn viên Trung tâm lưu trữ các tài liệu bạo lực ở miền Bắc Syria (VDC) nói. 

Cô gái bị người thân bắn chết chỉ vì không chịu lấy... anh họ-2
Thi thể cô gái được phủ bằng tấm vải đỏ

Về phía người đàn ông mà Eida bỏ trốn cùng, anh này được cho là đã tìm cách trốn thoát khỏi bộ lạc vì sợ bị trả thù. 

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Eida bị bắn được đăng tải lên MXH nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Ai nấy vô cùng phẫn nộ và lên án hành vi giết người tàn độc, xuất phát từ hủ tục ép hôn của gia đình nạn nhân. 

Trước đó, cũng tại quốc gia này, một cô gái 16 tuổi được cho là bị chính cha ruột giết chết trong một vụ "giết người vì danh dự". 

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, nạn nhân là Aya Muhammad Khalifo, bị 1 người họ hàng cưỡng hiếp và cha cô cho rằng đó là sự sỉ nhục với gia đình nên cô buộc... phải chết. 

Để phản đối "những vụ giết người vì danh dự", ngày 6/7 vừa qua, hàng trăm phụ nữ đã xuống đường ở Hasakeh biểu tình, đòi lại công bằng cho các nạn nhân, lên án tội ác "nhân danh truyền thống hoặc tôn giáo". 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet