Cô gái bỏ học sớm lấy chồng, chờ con lớn đi xin việc mới bàng hoàng
Nhìn lại quá khứ và cuộc sống của bản thân hiện tại, cô gái mới cảm thấy hối hận thì cũng quá muộn màng...
Chẳng phải tự nhiên mà phần lớn các phụ huynh đều không đồng ý cho con cái yêu đương lúc còn đang đi học. Bởi không ít cô gái trẻ yêu đương vào rồi lỡ mang bầu mà bỏ ngang việc học.
Và đây cũng là mở màn cho chuỗi ngày khó khăn sau này. Như trường hợp của cô gái dưới đây chẳng hạn.
"Xưa bỏ học lấy chồng, nghĩ Hà Nội thiếu gì việc, chả cần bằng cấp cũng có thể kiếm đủ cái ăn. À ừ không cần bằng cấp thật. Nhưng cần kiến thức và mình cũng không có tí kiến thức nào. 28 tuổi đầu óc chỉ biết bỉm sữa, nấu cơm, quét nhà…
Giờ đi xin việc bảo 28 tuổi mọi người ồ lên kiểu ngạc nhiên già thế. Sếp còn có 26 tuổi. Rồi nhân viên toàn 1999, 2000, 2001, 2002, thấy mình lạc lõng quá.
Giờ thất nghiệp không biết làm gì luôn mọi người ạ. Mình bị ì rồi. Giờ mình gì cũng sợ. Mình muốn đi làm phụ giúp chồng. Mà sợ tâm lý lắm. Phải làm sao bây giờ?".
Ảnh chụp màn hình (Nguồn:Beat.vn)
Bỏ học lấy chồng sớm, đến khi chăm con lớn không vướng bận việc "bỉm sữa", cô gái muốn đi làm nhưng lại thấy lạc lõng
Câu chuyện của cô gái này so với nhiều người còn vô cùng may mắn. Bởi lý do mà cô muốn đi làm là xuất phát từ tự thân chứ không phải do kinh tế thiếu thốn hay chồng đối xử tệ bạc, hôn nhân không hạnh phúc.
Chẳng riêng cô gái trên, không ít người cùng cảnh ngộ cũng chia sẻ dưới phần bình luận:
- Ngày xưa đang học giỏi thì bỏ giữa chừng, thầy cô vào tận nhà động viên cũng không nghe. Lấy chồng rồi cũng chỉ ở nhà ăn với đẻ, nghĩ cuộc đời cứ thế hạnh phúc an yên mà trôi qua như thế. Thế rồi vợ chồng chia tay, ngày đầu tiên đi làm mình đã khóc nấc, không nghĩ là mình có ngày phải tự lực, dần dần cũng quen nhưng cảm giác vẫn ì ạch.
- Vấn đề của bạn không phải là tuổi đâu, nó là cái tôi thôi. Đi xin việc với tâm lý có việc hợp thì làm không hợp vẫn về nhà ăn đủ 3 bữa thì khó lắm. Giờ bạn rơi vào cảnh không còn đường lùi thì 40 tuổi cũng chỉ như 18 tuổi thôi, và cũng chẳng còn quan tâm ai nghĩ gì về mình nữa đâu.
Bên cạnh đó, không ít người chỉ cách cho cô gái lối thoát:
- Đầu óc toàn bỉm sữa thì kiếm việc trông trẻ phụ việc nhà. Ráng thương con người như con ta là được.
- Có thể ở nhà làm đồ ăn vặt bán cũng được bạn, chờ xin được việc thì đi làm.
- Bạn nên cố gắng đi học lại một nghề mà bạn thích, không nên suy nghĩ nhiều vì từ đó sẽ thất bại, hãy suy nghĩ tích cực và cố gắng: có rất nhiều nghề dành cho phụ nữ như ngày may mặt, đi làm công nhân, gia công hoặc nấu ăn, làm bánh, tốt nghề thì mở tiệm bánh, hàng quán... Phải dũng cảm đừng sợ!
Theo Người Đưa Tin
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước