Bạn trai không yêu chiều lúc làm 'chuyện ấy', cô gái thì thầm 'hẹn kiếp sau' rồi ra tay tàn độc
Cô Vưu nhân cơ hội khi bạn trai cũ nằm nghiêng một bên, nói với anh rằng: "Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau".
Cô Vưu sống tại thành phố Đài Nam (Đài Loan) có mối quan hệ yêu đương và nhiều lần tan hợp với bạn trai cũ. Vào lúc 7h sáng ngày 20/7/2018, bạn trai cũ họ Quách hẹn gặp cô Vưu sau khi đã uống rượu.
Cặp đôi tan hợp nhiều lần đã quan hệ thân mật ngay khi gặp nhau, nhưng trong quá trình này, cô Vưu nhận thấy bạn trai cũ không còn yêu chiều cô mỗi lúc trên giường.
Cô Vưu phỏng đoán có thể anh Quách đã thân mật với người phụ nữ khác trước khi hẹn gặp mình, do đó buồn bực nói rằng: "Nếu anh không thể thì không nên miễn cưỡng, nghỉ ngơi trước đi".
Nhưng ngay sau đó, cô Vưu đột nhiên nhớ lại mối quan hệ đầy khổ đau với bạn trai cũ nên nảy sinh suy nghĩ: "Cả hai đều đau khổ trong cuộc tình này, mình muốn dẫn anh ấy rời khỏi thế giới này, không muốn anh khổ nữa".
Nhân cơ hội khi bạn trai cũ nằm nghiêng một bên, cô với anh rằng: "Kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau", sau đó rút ra con dao gọt hoa quả vốn dùng để tự vệ đâm vào cổ phải và bụng trái của anh Quách khiến nạn nhân tử vong do mất máu.
Sau khi gây án, cô Vưu bắt taxi trở về căn hộ đang thuê rồi tự mình lái xe về quê nhà. Thông qua chị gái của cô Vưu, cảnh sát biết được cô Vưu đang trong trạng thái kích động, muốn lái xe đến Đài Đông để nhảy xuống biển tự sát.
Sau đó, cảnh sát đã ra sức ngăn cản và nhanh chóng đưa cô Vưu về đồn điều tra về tội danh giết bạn trai cũ.
Cô Vưu bị cảnh sát bắt giữ sau khi giết bạn trai cũ.
Ngày hầu tòa, cô Vưu khai nhận:
"Tôi cảm nhận bạn trai cũ đã thân mật với người phụ nữ khác nên anh ấy không có sức lực yêu chiều tôi".
"Tôi yêu bạn trai cũ trong khi anh hẹn hò cùng lúc với 3 cô gái khác".
"Anh ấy ra ngoài tán tỉnh phụ nữ và tổn thương nhiều lần nhưng tôi vẫn giang rộng vòng tay chào đón anh ấy trở về, điều này khiến tôi cảm thấy rất đau lòng".
Vào phiên xét xử cuối cùng ngày 31/12/2019, tòa án Đài Nam nhận thấy cặp tình nhân nhiều lần tan hợp do mâu thuẫn về tài chính, áp lực cuộc sống và dây dưa tình cảm.
Vào thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân đã hẹn gặp cô Vưu thân mật, cô Vưu không cam tâm trở thành công cụ mua vui của bạn trai nên nảy sinh ý định giết bạn trai trong lúc nhất thời.
Ngoài ra, cô Vưu mắc bệnh mất ngủ, lo lắng, hoảng sợ và các triệu chứng khác dẫn đến việc phạm tội do nóng nảy. Sau khi cân nhắc, tòa án quyết định tuyên phạt cô Vưu 13 năm tù giam về hành vi giết bạn trai cũ.
Theo Baodatviet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước